Thứ tư, 18/8/2004, 04:04 GMT+7

Đạo diễn Đỗ Đức Thành và thú chơi kỹ xảo trong phim

Đạo diễn Đỗ Đức Thành.
Đạo diễn Đỗ Đức Thành.

"Ở phim Những giấc mơ dài, tôi cố tình dùng nhiều kỹ xảo. Tôi làm điều đó để nhắc mọi người nhớ là phim Việt Nam vẫn có thể dùng hiệu quả hình ảnh để biểu đạt nội dung", đạo diễn tâm sự.

- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng anh quá lạm dụng kỹ xảo, trong khi để tạo được những hình ảnh đó tốn rất nhiều tiền?

- Tôi biết các đạo diễn hiện còn rất ngại dùng kỹ xảo vì trước hết là nó tốn kém. Nhưng không thể né tránh mãi. Rồi cũng đến lúc ta phải làm phim cổ tích tử tế cho trẻ em hoặc là phim lịch sử hoành tráng. Cứ né tránh mãi thì sợ đến lúc ấy không hình dung ra được phải làm như thế nào chứ chưa nói đến làm thành công.

- Vậy sự “cố tình” của anh phải trả giá bao nhiêu trong khi kinh phí làm phim là cố định?

- Tôi được ban giám đốc Hãng Phim truyền hình VN cho phép tự do thể nghiệm. Và quan trọng là được sự giúp đỡ cũng hơi điên của những người bạn ở Công ty IDS Media. 16 phút kỹ xảo ở phim Những giấc mơ dài với giá tối thiểu khoảng 200 triệu đồng đã được IDS tặng không (có kèm một chầu bia tươi).

- Nhưng tương lai của công nghệ làm kỹ xảo chuyên nghiệp không thể trông cậy vào sự giúp đỡ, nó phải là quan hệ kinh tế, có hợp đồng đàng hoàng thì mới mong có chất lượng tương xứng?

- Tôi cũng biết thế, nhưng đến điện ảnh của chúng ta cũng còn đang nghiệp dư thì làm sao mà kỹ xảo, một phần của điện ảnh, lại có thể chuyên nghiệp ngay được. Ở Việt Nam, chẳng có công ty nào chuyên làm kỹ xảo cho điện ảnh mà lại sống được trong thời điểm này. Họ làm kỹ xảo cho phim quảng cáo là chính, rồi lấy tiền đó mà nuôi những ý tưởng điên rồ như của tôi chứ. Họ giúp tôi cũng là một cách tự quảng cáo cho mình, vì tôi cũng như rất nhiều đạo diễn khác là loại “khách hàng tiềm năng”, chúng tôi cũng làm phim quảng cáo và khi đó sẽ nhớ ngay đến họ để thuê làm hậu kỳ.

- Sắp tới anh sẽ còn sử dụng kỹ xảo trong tác phẩm nào của mình?

- Tôi chưa có kịch bản ưng ý, nhưng đã “xúi bẩy” được anh Phi Tiến Sơn làm kỹ xảo cho phim Cầu Ông Tượng ở trong nước. Tôi đã thấy các chuyên viên kỹ xảo VN ngồi làm 3D cảnh hàng trăm con voi đứng làm trụ cầu cho xe tải và bộ đội qua sông, hàng chục máy bay trực thăng lượn như chuồn chuồn. Cũng ấn tượng lắm, mà không làm kỹ xảo không được.

Làm sao mà dựng được cảnh thật, dù có hàng triệu USD đi nữa. Thật vô lý khi làm kỹ xảo ở VN chỉ khoảng 10.000 USD/phút mà lại cứ thích đi làm ở nước ngoài - vừa không chủ động được thời gian, vừa bất đồng ngôn ngữ (đa số đạo diễn không biết tiếng Anh), lại tốn kém (ít nhất 50.000 USD/phút). Nhưng tôi cũng mới chỉ rủ rê được một mình Phi Tiến Sơn, may mà ông này cũng mê máy móc và các trò mới lạ giống tôi.

(Theo Tuổi Trẻ)

Lien he quang cao