Thứ sáu, 13/8/2004, 10:01 GMT+7

Quốc Thái sành điệu với chính mình

Diễn viên Quốc Thái.

"Chính tôi cũng còn bất ngờ về khả năng diễn xuất của mình. Đến bây giờ, tôi có thể tự hiểu rằng, cái máu nghệ thuật là một góc khuất trong tôi, khoảng thời gian đi học, góc khuất đó chưa kịp trỗi dậy", người mẫu tâm sự.

- Anh nghĩ sao khi các đồng nghiệp nói Quốc Thái đến với điện ảnh là một sự táo bạo?

- Tôi muốn khám phá thử xem mình có khô như ngói thật không. Tôi làm một cuộc đánh cá với chính mình. Nếu thử vận, được thì theo luôn, còn không thì lại quay về.

- Nhưng đó là suy nghĩ của kẻ nghiệp dư?

- Đúng vậy, đến cả lúc đi học tôi cũng không phải là kẻ nổi trội. Tôi biết mình chậm hơn người khác. Tôi phải siêng gấp đôi người khác thì mới yên tâm. Khoảng thời gian đào tạo diễn xuất đã hé mở cho tôi những cái nhìn mới về nghề nghiệp. Tôi thấy thích và quyết tâm theo bằng được.

- Trước khi làm diễn viên, anh còn là người mẫu, công việc này đã mang lại thuận lợi gì?

- Cát-xê diễn thời trang đã nuôi tôi đủ sống trong mấy năm trời. Tôi thấy mình được lợi quá nhiều, vừa xác định được gu thẩm mỹ riêng, giúp bản thân cảm nhạc, cảm sân khấu và định hướng rõ mình cần phải làm gì cho bước đi tiếp theo.

- Nhưng đến giờ anh vẫn đi chiếc xe máy cà tàng, cuộc sống cũng không dư giả gì?

- Tôi luôn tự hào vì những gì tôi kiếm được là lao động chân chính, có ít tiêu ít, nhiều tiêu nhiều. Một người bạn nói với tôi: "Mày là người mẫu mà chẳng sành điệu gì cả" vì tôi chỉ đi chiếc xe máy Dream cũ kỹ. Nói điều này không biết có đụng chạm không chứ mấy người mẫu cùng đội với tôi cũng vậy, Xuân Lan đi Cindy, Tống Bạch Thuỷ đi Dream, một vài người khác đi Wave... Đúng là người mẫu rất cần thể hiện vẻ bề ngoài để chứng tỏ mình sành điệu, nhưng tôi tự thấy tôi sành điệu với chính tôi, thế là đủ.

- Gần đây, anh cũng tham gia đóng kịch ở sân khấu Phú Nhuận, anh học được điều gì khi diễn kịch?

- Tôi từng nói với một bậc đàn anh: "Chơi chung với anh, em không bao giờ thấy mình lỗ". Tôi nghĩ, chơi chung với người lớn hơn mình, như một động thái bỏ tiền vào túi của mình về mặt kiến thức.

- Nhưng ngay ở vai diễn đầu tiên trong vở "Bản chúc thư", anh đã thất bại. Vì sao vậy?

- Người ta chú ý đến Việt Trinh vì cô ấy là ngôi sao lại thủ vai chính, Thuý Nga trong vai cô người ở duyên dáng cũng như một bước đột phá của cô ấy. Tôi nghĩ mình phải học để tự cứu mình như những ngày chập chững vào nghề. Cũng may, đời tôi còn nhiều cái phao được quăng ra đúng lúc.

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

Lien he quang cao