Thứ năm, 12/8/2004, 03:45 GMT+7

'Ngày khủng khiếp' - hoành tráng và hấp dẫn

Một cảnh trong phim Ngày khủng khiếp.
Một cảnh trong phim Ngày khủng khiếp.

Đây là câu chuyện giả tưởng nhưng mang đến thông điệp, con người hãy giữ gìn môi trường trong sạch. Phim có những cảnh quay hoành tráng, được chuẩn bị công phu cùng sự góp mặt của ngôi sao Dennis Quaid. Tác phẩm được chiếu trên các rạp toàn quốc, bắt đầu từ 28/8.

Câu chuyện bắt đầu bằng việc nhà khí tượng học Jack Hall nhận thấy một tảng băng với kích cỡ của đảo Rhode đã rơi ra khỏi dải băng ngầm Nam cực, kế đó là một loạt hiện tượng kỳ lạ xảy ra, trải dài trên cả địa cầu như: mưa đá khốc liệt tại Tokyo, những trận cuồng phong nghiền nát cả Hawaii, tuyết rơi ở New Delhi, và một chuỗi cơn lốc xoáy xảy ra tại Los Angeles… Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta phải đối đầu với một kỷ nguyên băng hà mới? Câu hỏi này đã ám ảnh ông rất nhiều năm. Ông đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu và phát hiện, sự nóng lên của địa cầu chính là dấu hiệu báo trước sự thay đổi khí hậu vô cùng khốc liệt. Hall cảnh báo với Nhà Trắng về những kết quả nghiên cứu của mình và yêu cầu họ hành động ngay lập tức, nhưng dường như mọi chuyện đã trở nên quá muộn...

Trong khi Jack cảnh báo với Nhà Trắng về những hiện tượng sắp xảy ra thì Sam, đứa con trai 17 tuổi của ông, đang bị mắc kẹt tại trường học của mình ở New York. Sam và cả thành phố New York phải đối đầu với lũ lụt, với sự tụt giảm nhiệt độ đột ngột ngay tại Manhattan. Trú ẩn trong thư viện, Sam cố gắng liên lạc với cha mình…

Đạo diễn Emmerich tâm sự: “Những bộ phim thiên tai bao giờ cũng phản ảnh cái gì đó rất thực tế mà khán giả phải nhìn nhận. Chúng tôi muốn làm một bộ phim hấp dẫn cho mùa hè này mà qua đó, không đơn thuần chỉ là để giải trí, chúng tôi còn muốn làm thức tỉnh phần nào nhân loại trước một thảm cảnh có thể xảy ra trong tương lai”.

Dennis Quaid, người thủ vai nhà khí tượng Jack Hall, kể lại: "Chúng tôi đã cố gắng đấu tranh trong việc làm một bộ phim về đấu tranh sinh tồn. Đây là một thử thách vô cùng to lớn cho những diễn viên. Họ phải bận 4-5 lớp áo khoác và phải mang ủng khi gió tuyết thổi, những cơn gió có khi lên đến 80 dặm một giờ, gió luồn qua miệng, lên rát mũi và luồn vào sau kính bảo hộ của chúng tôi mà vẫn phải cố gắng mở mắt”.

Để quay những cảnh mưa đá hạt to bằng quả nho đến quả bóng bàn, những người làm kỹ xảo đã phải mua hàng trăm khối đá và mài nhỏ thành những hạt mưa đá với kích thước theo yêu cầu của cảnh quay. Khi xây dựng những cảnh quay lốc xoáy họ đã sử dụng một máy làm gió khổng lồ, vô số tháp làm mưa, và những hệ thống dựng cảnh bay mịt mù của đồ vật tại bờ biển.

Hải Ly

Lien he quang cao