Kết thúc tuần văn hóa ASEAN - tràn ngập dư âm
 |
| Các nghệ sĩ Brunei với điệu múa "Âm điệu đất nước". |
Với những nghệ sĩ, Tuần văn hóa ASEAN 2004 đem lại cho họ cảm xúc hồi hộp, hứng khởi và xen lẫn kỳ vọng. Sự kiện này cũng là một dịp để họ giao lưu và thưởng thức các nền văn hóa khác nhau.
Ông Othman Ahmad, Trưởng đoàn nghệ thuật Malaysia, nói: "Đây là cơ hội để chúng ta chia sẻ với nhau những giá trị văn hóa chung, để hiểu nhau hơn và vì vậy chúng ta sẽ gần nhau hơn. Chúng tôi hy vọng sau tuần lễ này, các đoàn ASEAN sẽ hiểu nhau hơn và sẽ nhận được những đánh giá của các bạn trong đoàn khác về các buổi biểu diễn của chúng tôi".
Nhận xét này cũng được trưởng đoàn nghệ thuật Thái Lan, bà Onchuma Yuthavong, tán đồng. Bà nói: "Mỗi nước đến đều mang những tiết mục đặc sắc nhất, đây là dịp tốt để học hỏi mà không cần phải đi đến tất cả các nước trong ASEAN".
Về mặt nghệ thuật, mỗi đoàn trình diễn 2 tiết mục bao gồm nội dung truyền thống và nội dung hiện đại. Trưởng đoàn nghệ thuật Malaysia cho biết: "Các nghệ sĩ múa của chúng tôi qua các động tác múa muốn thể hiện niềm mơ ước của nhân dân Malaysia. Chúng tôi được biết các bạn có nhiều điệu múa truyền thống của nhiều vùng khác nhau. Và các bạn cũng có dịp được thấy những điệu múa của các nước chúng tôi đem tới, nhờ đó chúng ta xích lại gần nhau hơn".
Các nghệ sĩ ASEAN đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, nhận xét chung là "chu đáo", "được tạo điều kiện thuận lợi". Có những đoàn có sự chuẩn bị công phu như Malaysia đã đến Việt Nam từ tháng 5 để chuẩn bị cho chương trình này. Họ cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam, từ các địa điểm biểu diễn đến nơi ăn ở.
Tuy nhiên, các vị khách cũng gặp phải một số phiền phức nho nhỏ, nhất là về thực phẩm đối với những nghệ sĩ theo đạo Hồi. Họ không ăn thịt bò và thịt gà trong khi đó lại là những món quen thuộc của người Việt. Nhưng dù thích món cay hay có sự kiêng kỵ theo tôn giáo, với kinh nghiệm đã đi nhiều nơi trên thế giới, các nghệ sĩ đã tìm cách thích nghi với phong tục người Việt Nam.
(Theo TTXVN)