Thứ năm, 15/1/2004, 04:34 GMT+7

Thúy Hạnh: 'Tôi luôn hết mình vì sự đam mê'

Người mẫu Thuý Hạnh.

Từ một người mẫu nổi đình đám những năm 90, Thuý Hạnh giờ đây đã chững chạc trong vai trò nhà quản lý, giám đốc chuyên môn của công ty Elite VN. Cô luôn tự hào với niềm đam mê thời trang và sẵn sàng hy sinh vì niềm đam mê đó.

- 2003 với chị là một năm thế nào?

- Một năm tương đối tốt. Tuy chưa thoả nguyện nhưng tôi đã mạnh dạn bước trên con đường mình chọn và luôn hết mình. Năm vừa qua tôi đã truyền niềm đam mê thời trang cho học sinh các khoá người mẫu của công ty Elite. Và điều tôi thấy được nhất là việc đưa các người đẹp của Việt Nam đi thi ở các cuộc thi quốc tế, tuy chưa đạt được thứ hạng cao những cũng đã đem được giải về.

Với tôi, dù chỉ là một phần đóng góp công sức nhỏ bé, nhưng tôi vẫn mong muốn nền công nghiệp thời trang phát triển chuyên nghiệp để có thể hoà nhập với ngành công nghiệp thời trang thế giới. Song do yếu tố kinh tế, và đôi khi sự nhận thức về nghề người mẫu còn hạn chế, dẫn đến sự không chuyên trong thời trang. 99% người mẫu vẫn coi đây chỉ là nghề tay trái còn các nhà thiết kế vẫn chưa quen tìm đến các trung tâm, các hãng thời trang chuyên nghiệp.

- Công việc hàng ngày của chị như thế nào?

- Tôi dậy từ sáng sớm. Bắt đầu là xem lịch làm việc ngày hôm đó cho tới 4 ngày kế theo, họp bàn giao công việc cho nhân viên và tự mình tìm kiếm, nghĩ ra ý tưởng các chương trình làm việc. Vì là giám đốc chuyên môn nên tôi phải quan tâm cả đến các chương trình diễn cho người mẫu. Sau đó mới là giúp cho nhân viên cơ sở dữ liệu nhập các thông tin mới về người mẫu của công ty lên mạng. Công việc này chiếm khá nhiều thời gian của tôi. Tôi làm việc thường không có giờ giấc, một ngày làm việc có thể bắt đầu từ 8h sáng đến 9h tối hoặc muộn hơn nếu có chương trình biểu diễn. Tôi cũng phải kiêm luôn công việc săn tìm các gương mặt mới cho công ty. Vì vậy, vật bất ly thân của tôi là chiếc máy ảnh.

- Bận bịu như vậy thì thời gian nào chị dành cho gia đình?

- Tôi đã sống tự lập từ 3 năm nay, công việc của tôi đi lại thất thường nên tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của bố mẹ. Tuy nhiên, tôi cũng cố dành một tuần về ăn cơm với bố mẹ 2 lần. Năm nào cũng vậy, đến giáp Tết tôi để dành 2 ngày đi mua sắm đồ đạc và dọn dẹp nhà cửa. Năm nay, chị Hằng đã có baby, một bé trai xinh xắn nên cả nhà chắc sẽ vui hơn. Tôi cũng đã mua tặng bố một chiếc tủ rượu và mẹ một chiếc tủ quần áo. Vào đêm giao thừa, chắc tôi sẽ đi hái lộc cùng bạn trai và sẽ về nhà sum họp vào ngày mồng 1 Tết.

(Theo Hà Nội Mới)

Lien he quang cao