Lam Trường trong mắt Phương Thanh
 |
| Ca sĩ Phương Thanh. |
Trường là mẫu ca sĩ rất siêng năng, cần mẫn trong công việc. Không ngạc nhiên khi anh giữ được vị trí nhiều năm liền trong lòng khán giả trẻ. Tôi thích hát chung với Trường nhất vì không hiểu sao, hai người diễn vừa tình cảm vừa hài hước.
Nhìn mặt Trường vừa dễ thương, vừa… “ngơ ngơ tỉnh tỉnh” thế nào ấy. Trong số nhiều ca khúc Trường thể hiện trước nay, tôi thích nhất bài Hoa tím ngày xưa. Đối với tôi, Trường hát ca khúc này thật tình cảm và ấm áp.
Ngoài đời thường, Trường chọn cách sống “dĩ hòa” không đụng chạm. Nhiều khi tôi phát bực vì thấy Trường bị người ta ép mà cứ “thôi kệ rồi cũng qua”. Hai chúng tôi là bạn thân, nhưng thật ra nói chuyện nhau không nhiều lắm (tôi tán chuyện hợp hơn với Minh Thuận và Đàm Vĩnh Hưng). Lâu quá mà không liên lạc, tôi điện cho Trường hỏi “Ê, sao không gọi hỏi thăm Bùi Thị Chanh gì hết vậy?”.
Năm tới, Trường lập gia đình thì chắc tôi có phần “ganh tỵ” và buồn vì nếu anh còn độc thân thì dĩ nhiên tôi dễ gọi điện nói chuyện nhiều hơn. Nói vui vậy thôi, Trường có gia đình thì mọi người sẽ rất mừng. Người nghệ sĩ kiếm tìm hạnh phúc rất khó, khi có người yêu rồi ít nhiều gì cũng chấp nhận mất đi một lượng khán giả yêu thích. Cho nên nếu Trường đã quyết định thì đó là một quyết định dũng cảm. Tôi ủng hộ và chúc anh lên xe hoa hạnh phúc.
Phương Thanh
(Theo Tuổi Trẻ)