Lễ bế mạc Para Games II - lưu luyến với sắc đào Hà Nội
 |
| Lễ bế mạc Para Games 2 sẽ vẫn gây ấn tượng như màn khai mạc? |
Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, tổng đạo diễn chương trình, xuyên suốt lễ bế mạc Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á tối mai sẽ là âm nhạc hợp xướng và phần trình diễn múa hoa đào, vẽ lên hình ảnh một Hà Nội vào xuân, một thủ đô lưu luyến trong phút chia tay bạn bè ASEAN.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng cho biết, tuy lễ bế mạc phải rời từ sân vận động Hàng Đẫy về nhà thi đấu Quần Ngựa và dàn diễn viên phải thu hẹp còn 700 người thay vì 3.000 như dự kiến, nhưng cấu trúc nghệ thuật tổng thể không hề bị phá vỡ.
Mở đầu lễ bế mạc là màn Hợp ca nam nữ của 200 diễn viên dàn hợp xướng Nhạc viện Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, trường khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu... Số diễn viên này sẽ thể hiện ca khúc Ấn tượng Para Games với những ca từ khá xúc động như: "Những giọt mồ hôi câm lặng bao ngày/ Những giọt lệ âm thầm trên sân tập/ Bỗng chói ngời trên những tấm huy chương/ Những khoảnh khắc huy hoàng/ Những kỷ lục thể thao/ Nhanh hơn, mạnh hơn và cao hơn/ Ta dâng hiến cho tình yêu cuộc sống/ Cho màu cờ sắc áo và quê hương...". Khi lời ca cất lên thì cũng là lúc trên sân cỏ, các vận động viên khuyết tật trong khối ASEAN ngồi trên xe lăn tiến vào sân khấu, tay giơ cao những tấm huy chương vàng - biểu tượng của sự chiến thắng số phận. Kèm theo đó là lớp múa hoa đào tưng bừng của các nghệ sĩ trường múa Việt Nam cùng 16 vận động viên thể dục dụng cụ tung dải hồng diễn phụ họa.
Màn 2 Hà Nội lưu luyến trong vòng tay bè bạn do tốp ca nữ Nhạc viện Hà Nội và Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, gồm cả ca sĩ Phương Anh, từng hát đơn tại lễ khai mạc tham gia. Lúc này, ánh sáng laser khắc hoạ những vòng tròn Olympic nhiều màu sắc đan xen trên khoảng trống của sân cỏ. Các vận động viên đại diện cho 11 quốc gia sát cánh bên nhau như cùng hoà lên tiếng hát. Trong giờ phút lưu luyến này, các vận động viên Việt Nam trao kỷ vật cho vận động viên các nước bạn.
Dưới sân cỏ, gần 700 diễn viên sẽ tiếp tục thể hiện lớp múa hoa đào, vẽ lên hình ảnh một Hà Nội vào xuân, một Hà Nội bồi hồi chia tay bạn bè.
Màn 3 Đơn ca có dàn vocal phụ hoạ. Trên nền nhạc dạo, các ca sĩ Mỹ Linh, Minh Quân, Khánh Linh, Hoàng Hiệp, Liên Hương sẽ thể hiện ca khúc Khát vọng của chúng ta (Lẽ nào dòng đời ta số phận đã an bài/ Bầu trời xanh đã tắt nắng với riêng ta/ Con đường kia đâu có đón bước ta về/ Rằng thế giới chỉ còn lăn trên những bánh xe/ Lẽ nào dòng đời ta như một dấu chấm nghẹn ngào/ Đừng chờ mong, đừng nhìn ngắm những vì sao/ Rằng năm tháng chỉ còn đau đáu những giấc mơ/ Có thật hay chăng...) kèm theo màn múa phụ hoạ của đội múa trường múa Việt Nam, trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát nhạc vũ kịch...
Màn 4 Bài ca hy vọng được nối tiếp bằng màn múa hoa đào trong ngày xuân Hà Nội của khối diễn viên không chuyên và phần biểu diễn guitar có dàn nhạc đệm vocal của nghệ sĩ mù Văn Vượng và các học sinh trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu cùng Nhạc viện Hà Nội. Trên nền nhạc Bài ca hy vọng, các diễn viên múa trong trang phục của 11 quốc gia ASEAN sẽ thực hiện màn múa minh họa. Còn các nghệ sĩ trường múa sẽ xếp hình để thể hiện biểu tượng đàn chim lớn bay tới tương lai.
Màn 5 Hẹn gặp lại Manila 2005 tuy chỉ kéo dài 5 phút nhưng khá ấn tượng và xúc động với cờ, hoa của các vận động viên khuyết tật ngồi trên xe lăn và phần đệm nhạc của dàn vocal.
Về thiết kế dàn dựng, sân khấu chương trình bế mạc Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á sẽ được chia thành nhiều cấp bậc nhỏ, có lối xuống khán đài và các đường dốc phẳng để làm chỗ đẩy xe lăn cho các vận động viên khuyết tật cùng khu vực đồng diễn thể dục dụng cụ, thể dục nhịp điệu của trường Thể thao 10/10.
Kết thúc lễ bế mạc sẽ là màn pháo hoa tưng bừng.
Hiền Hòa