Nguyễn Nhất Huy: 'Tôi viết nhạc không vì giải thưởng'
 |
| Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. |
"Mấy năm gần đây, tôi luôn thất bại ở những giải thưởng nhưng không lấy thế làm buồn. Tôi sáng tác nhạc trước hết để ghi lại cảm xúc, những suy tư trăn trở của mình về cuộc sống chứ không nhằm mục đích đi thi. Giải thưởng lớn nhất của cuộc đời tôi chính là tình cảm yêu mến của khán giả", nhạc sĩ tâm sự.
- Anh vừa ra mắt album với Cẩm Ly rồi lại làm tiếp với Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Giữa lúc thị trường băng đĩa đang lắng xuống như hiện nay, liệu đó có phải là sự mạo hiểm?
- Bất kỳ việc gì tôi làm đều có lòng tin và tôi cứ thế mà thẳng đường thực hiện. Album tôi làm chung với Cẩm Ly kỷ niệm chặng đường 4 năm hợp tác "tâm đầu ý hợp" với cô ấy, đó là một sản phẩm mà cả hai chúng tôi đã phải dày công thực hiện nên tin chắc sẽ thành công. Album làm chung với Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm có tên gọi Vẫn nợ cuộc đời ra mắt khán giả trong thời điểm này cũng có thể gọi là hơi liều nhưng tôi vẫn quyết định thực hiện.
- Có ý kiến cho rằng anh làm album vừa để khẳng định mình nhưng cũng để "chơi" cho thỏa, anh nghĩ sao?
- Tôi chỉ thấy làm album để gây thêm nợ nần thì đúng hơn. Tôi từng trăn trở muốn làm một cái gì đó để cảm ơn cha mẹ, thày cô, anh em, bạn bè và khán giả đã ủng hộ mình. Nói đúng hơn thì tôi thấy mình "nợ" cuộc đời nhiều quá nên quyết định thực hiện album Vẫn nợ cuộc đời. Đến khi thực hiện xong thì tôi thấy mình còn nợ nhiều hơn nữa, nhất là đối với những ai đã giúp đỡ thực hiện nó như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm chẳng hạn.
- Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng là hai gương mặt mới trong nhạc của anh. Vì sao anh lại kết hợp với họ làm album?
- Chẳng phải là tôi "kiếm chác" gì ở đây cả. Với tôi, Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng là bạn chứ không phải là ca sĩ ngôi sao. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ 2 ca khúc Tình mẹ (Mỹ Tâm hát) và Nghĩ về cha (Đàm Vĩnh Hưng hát). Sau đó, chúng tôi thân nhau, tôi biết ơn họ vì đã giúp tôi nói lên nỗi lòng của một người con. Và khi biết tôi tự bỏ tiền làm album, Đàm Vĩnh Hưng đã đến hát đầy trách nhiệm của một người bạn thân, còn Mỹ Tâm thì nhiệt tình giúp đỡ tôi như một đứa em.
- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng mình đang mất phong độ?
- Có người nói thì cũng sẽ có người tin còn tôi vẫn luôn là chính mình, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để không phụ lòng yêu mến của khán giả.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)