Orlando Bloom - cục nam châm mới của Hollywood
 |
| Diễn viên Orlando Bloom. |
Đầu năm 2001, chẳng mấy ai biết đến Bloom, ngay cả khi tài tử đã thử sức với một vai nhỏ trong 'Black Hawk Down'. Thế nhưng, khi 'Chúa tể của chiếc nhẫn' được trình chiếu, sức hấp dẫn của anh mới bung ra. Và đến khi 'Những tên cướp biển của biển Caribbe' ra mắt thì các cô gái như bị hút vào cục nam châm này.
- Trở thành ngôi sao là mong ước cháy bỏng của anh từ xưa?
- Không, tôi chưa bao giờ hình dung có ngày mình được xếp vào hàng sao như thế này. Tôi học diễn xuất 3 năm để trở thành diễn viên chứ không phải một siêu sao. Cái đích của tôi chỉ đơn giản là kiếm được tiền bằng nghề diễn. May sao khi ra trường, tôi được mời đóng Chúa tể của chiếc nhẫn và mọi thứ tốt đẹp ngẫu nhiên đến với tôi.
- Như vậy là đầu óc anh vẫn không bị ám ảnh bởi chuyện tiền bạc?
- Tôi vẫn như ngày xưa thôi. Tôi vẫn chưa nghĩ đến các bộ phim mang công thức Hollywood, ở đó, các diễn viên hàng sao được trả cát-xê hàng triệu đôla. Tôi hiểu rằng mọi thứ đều có mặt trái của nó. Kiếm nhiều tiền trong thời gian ngắn, điều đó có thể làm thay đổi con người tôi, và sẽ chẳng dễ dàng gì để trở lại vị trí ban đầu.
- Vậy hiện tại, anh là người thực tế hay đã bay bổng trên chín tầng mây?
- Tôi có người thân cùng rất nhiều bạn tốt và luôn tìm được sự trợ giúp từ phía họ. Mỗi lần tôi trở nên mơ mộng quá đáng, họ lại kéo tôi trở về thực tại, đặc biệt là cô em gái của tôi.
- Anh có cảm thấy khó chịu khi người ta để ý đến anh vì hình thức hơn là tài năng?
- Không hẳn thế. Luôn luôn có những thế hệ diễn viên mới ngày càng bóng bẩy hơn, và các cô gái thì thích chạy theo những chàng hoàng tử hào nhoáng, đó là lẽ tự nhiên thôi.
- Đóng chung cùng những biểu tượng điện ảnh như Johnny Depp và Brad Pitt, anh thấy sao?
- Tôi học hỏi được một số ngón nghề của Depp. Anh ấy nói với tôi: “Đừng lo ngại về điểm yếu của mình. Hãy nhớ rằng, những gì không làm ta chết thì hãy cố mà thử sức, nó chỉ giúp mình lớn mạnh hơn mà thôi”.
- Năm 1998, anh đã bị gãy cột sống khi ngã từ trên tầng 3 xuống, tưởng như sẽ bị bại liệt. Tai nạn ấy ảnh hưởng đến anh như thế nào?
- Tôi hiểu rằng cuộc sống là mong manh và quý giá. Theo định kỳ, tôi vẫn phải đi khám, và vết thương thỉnh thoảng lại nhói đau. Thương tích ấy nhắc nhở tôi nhớ rằng, mình đã may mắn đến thế nào và cần phải nỗ lực để sống có ý nghĩa.
- Và tai nạn ấy không cản anh chơi nhảy dù?
- Ồ, tôi mê những trò ấy và tôi không để điều gì cản trở niềm đam mê. Khi đóng phim Chúa tể của chiếc nhẫn ở New Zealand, tôi đã quẳng mình ra khỏi một chiếc máy bay, chơi trượt tuyết và lướt ván như một vận động viên thực sự.
Thu Trang (theo Star)