Thứ năm, 25/12/2003, 11:56 GMT+7

Người mẫu Hồ Ngọc Hà nói về những cám dỗ trong đời

Người mẫu Hồ Ngọc Hà.
Người mẫu Hồ Ngọc Hà.

"Ý kiến cho rằng những người mẫu có sắc đẹp thì dễ hư hỏng là hoàn toàn sai lầm. Đành rằng trong cuộc sống có rất nhiều cạm bẫy nhưng nếu bạn có tri thức, không ngừng học hỏi, ý thức được giá trị của sức lao động thì dù ở bất kỳ ngành nghề nào, bạn cũng đứng vững được", Hồ Ngọc Hà tâm sự.

- Theo chị, một người đẹp sẽ có những ưu thế và bất lợi nào?

- Trong công việc, sắc đẹp dễ bắt mắt và tạo cảm tình cho đối tác, nó còn là vũ khí quan trọng đối với những người làm nghệ thuật như diễn viên, ca sĩ, người mẫu... Trong cuộc sống, người có nhan sắc bao giờ cũng có cơ hội chọn lựa người đàn ông mà mình cho là lý tưởng. Tuy nhiên, sắc đẹp cũng có nhiều mặt trái của nó. Đố kỵ là áp lực mà gần như người đẹp nào cũng phải chịu đựng, bên cạnh đó, sự tò mò của những người xung quanh thường dẫn đến việc cuộc sống riêng tư bị bới móc với những lời đàm tiếu, tin đồn thất thiệt... Cuối cùng thì họ thường khó được tin cậy.

- Vậy cụ thể sắc đẹp đã mang đến và lấy đi của chị những gì?

- Trong công việc, sắc đẹp đã mang lại cho tôi nhiều thứ mà có thể những người khác lao động cả cuộc đời vẫn không có được. Điều đó dễ dàng nhận thấy, nếu không có ngoại hình đẹp thì làm sao một con bé "quê một cục" ở Quảng Bình như tôi có thể trở thành một siêu mẫu. Tuy vậy, tôi không bao giờ ngộ nhận hay ảo tưởng về sắc đẹp. Là một người mẫu, tôi luôn cố gắng tạo ra phong cách riêng để không bị lẫn với đồng nghiệp. Là một ca sĩ, tôi muốn học hành trước rồi mới đứng trên sân khấu. Còn cái tôi mất thì chỉ bằng một góc những gì tôi có được, cũng có thể là hiện tại tôi chưa phải đối mặt với những mất mát to lớn khác.

- Chị nghĩ sao khi cánh đàn ông cho rằng chọn người đẹp để yêu và chọn người bình thường để lấy làm vợ?

- Họ thật sai lầm khi nghĩ như vậy. Nếu tôi là một người đàn ông, tôi sẽ chọn người phụ nữ tôi yêu thương, biết chia sẻ cuộc sống với mình. Người như thế đủ để tôi tin cậy lắm rồi, còn đàn ông mà cứ tính toán cân nhắc trong tình yêu thì coi chừng "xôi hỏng bỏng không". Nhưng cũng có thể có những người đàn ông chọn người bình thường để lấy vì họ không "thừa" bản lĩnh để sống với người đẹp chăng?

- Có nhiều ý kiến cho rằng những người đẹp muốn nổi tiếng được phải có một sự đổi chác, chị nghĩ sao về nhận định này?

- Tôi sẽ đồng tình nếu chữ "đổi chác" đó dành cho một người nhiều tham vọng nhưng lại lười biếng, không có năng lực, không có lòng tự trọng. Nhưng tôi sẽ không đồng tình nếu người đó tài năng, say nghề. Thực tế thì người mẫu giỏi sẽ có show, ca sĩ giỏi sẽ có khán giả, diễn viên giỏi sẽ có đạo diễn mời đóng phim, không cần phải có sự đổi chác nào hết. Nghệ thuật mà giả tạo thì cũng chỉ tạo nên một ngôi sao ảo mà thôi.

- Vậy có hay không chuyện đàn ông lắm tiền thường tìm đến giới người mẫu để chơi bời?

- Chuyện này là có, nhưng không phải cô người mẫu nào cũng sẵn sàng làm nô lệ cho đồng tiền. Đối với bản thân tôi, những người đàn ông lắm tiền mà bất tài, huênh hoang cũng chỉ là con rối vô nghĩa.

- Là một người đẹp, lại nổi tiếng, chị làm thế nào để tránh những cám dỗ từ cuộc sống?

- Tôi rất ngưỡng mộ bố mẹ mình và khi đã ngưỡng mộ rồi thì chỉ biết vâng lời. Bên cạnh đó, tôi may mắn được sống trong môi trường quân đội khi theo học ở CĐ Nghệ thuật Quân đội nên từ nhỏ, tôi đã sống kín đáo, kiệm lời và cứng rắn. Bây giờ, cho dù môi trường sống khá ồn ào và luôn có những cạm bẫy nhưng tôi biết mình có ý nghĩa như thế nào đối với bố mẹ và tôi không thể phụ lòng tin của họ. Hơn nữa, tôi đam mê công việc của mình nên không muốn vì bất kỳ sự hào nhoáng nào mà đánh mất những gì đã gây dựng được.

(Theo Người Đẹp)

Lien he quang cao