‘N Sync là những người phân biệt chủng tộc?
 |
| Ban nhạc 'N Sync. |
Ibrahim Duarte, ông bầu cũ của ban nhạc này, đã đệ đơn lên toà án New York đòi 5 chàng trai tóc vàng bồi thường 10 triệu USD vì đã có những hành động ngược đãi ông. Theo lá đơn, trước khi bị đuổi việc, Duarte còn bị cả nhóm mắng nhiếc không thương tiếc.
Luật sư của Duarte khẳng định: “Không một thành viên nào tỏ ý tôn trọng ông bầu. Họ đã hùa vào, dùng những lời lẽ miệt thị mạt sát Duarte. Trong khi đó, thân chủ của tôi làm việc tháng này qua tháng khác, chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi. Và khi ban nhạc đã đủ lông đủ cánh, có được tiếng tăm, họ đối xử với ông như một công dân hạng hai.
Để những lời buộc tội của mình có sức thuyết phục, Duarte đã tường thuật lại hàng loạt sự cố của bản thân. Trước tiên, ban nhạc thuê thêm một trợ lý da trắng chẳng có tí chút kinh nghiệm nào. Rồi mùa hè năm 2000, Lance Bass đã chơi Duarte một vố khi đẩy ông lên một chiếc xe bus, còn ban nhạc cùng những nhân viên thì thủng thẳng bắt xe khác đến địa điểm biểu diễn. Theo ông, thì Bass đã làm việc kỳ cục ấy bởi anh ngượng khi có một ông bầu người Mỹ gốc Phi.
Còn JC Chasez thì luôn lạnh lùng với Duarte. Anh hiếm khi nói chuyện mà nhìn thẳng vào mặt ông. Không chỉ bị tổn thương về mặt tinh thần, ông bầu này còn bị ban nhạc gây tổn hại về vật chất. Hiện nhóm nợ ông khoảng 150.000 USD.
T.T. (theo Enquirer)