Người mẫu Đức Tiến và những khó khăn trong nghề
 |
| Người mẫu Đức Tiến. |
Tuột khỏi tay vai diễn trong "Dốc tình" là cú vấp đầu tiên của Đức Tiến khi mon men tìm đường vào thế giới điện ảnh. Song với chàng trai 23 tuổi này, đó chưa phải là cú vấp duy nhất trong thế giới người mẫu nhiều cám dỗ và định kiến.
- Để tuột mất "Dốc tình", anh đã có dự định gì chưa?
- Tôi đã quay xong 2 tập trong phim truyền hình Lời thề Đất Mũi của đạo diễn Yên Sơn. Phim này tôi đóng vai một người Pháp rất độc ác và cuối cùng bị... đập chết. Trong phim tôi phải nhuộm tóc vàng hoe. Tôi cũng vừa thử vai bộ phim truyện nhựa Những cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.
- Quan niệm của anh về nghề người mẫu?
- Phải thực sự yêu nghề, thật say mê mới có thể theo đuổi được nghề người mẫu. Để có vài chục phút trình diễn trên sân khấu, bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ. Chẳng hạn, việc ngồi đợi 2-3 tiếng đồng hồ phía sau sân khấu là bình thường. Chuyện người mẫu mới vào nghề bị bắt nạt, bị chê thẳng thừng trước khi bước ra sân khấu cũng chẳng hiếm. Họ không ghét mình, không nói xấu mình mới là chuyện lạ. Ngay cả khi bạn nổi tiếng rồi chuyện này cũng chưa chấm dứt.
- Vậy bản thân anh đã gặp những rắc rối gì?
- Bản thân tôi, đôi khi cũng bị mất tự tin trên sàn diễn vì trang phục. Có khi bộ đồ phải trình diễn bó sát quá, có khi lại hơi ngắn, hơi lập dị quá... Những lúc như thế, tôi thường trao đổi với nhà thiết kế điều chỉnh lại, nhưng nếu nhà thiết kế vẫn giữ ý kiến của mình thì người mẫu vẫn phải diễn, đi từng bước dò dẫm xem thái độ khán giả thế nào. Trước đây ở IDECAF, trong một chương trình thời trang áo tắm, tôi phải ra đầu tiên theo đạo diễn, lúc đó, khán giả có nhiều tiếng xì xào la ó, tôi mắc cỡ vô cùng nhưng rồi cũng phải nhốt sự mắc cỡ ấy vào trong bụng vì phía sau mình là bạn diễn, không thể để họ bối rối vì mình.
Những sự cố trên sàn diễn thời trang có rất nhiều. Người mẫu cũng phải tập thói quen thay đồ trước mặt mọi người. Nếu không ý thức được công việc thì thật khó vượt qua các định kiến, kể cả định kiến của bản thân.
- Theo anh, nghề người mẫu nam đang được nhìn nhận thế nào?
- Trước khi tôi quyết định trở thành người mẫu chuyên nghiệp, một vài bạn bè thân ngăn cản. Bởi họ không thích hình ảnh con trai lượn lờ, õng ẹo trên sân khấu và cho rằng như thế sẽ mất nam tính. Nghề người mẫu nam thực sự chưa được hiểu đúng và chấp nhận. Thu nhập của nam người mẫu cũng chỉ bằng nửa người mẫu nữ cùng đẳng cấp, cùng mức độ lao động. Đấy là ở Việt Nam còn chưa có hình thức người mẫu diễn theo đơn đặt hàng như ở nước ngoài, trong đó, ở mỗi show với mỗi ý tưởng khác nhau, người mẫu phải trình diễn theo đúng ý đồ của đạo diễn chứ không phải trình diễn bản thân mình.
- Trước những cám dỗ của nghề và những "lời đề nghị" khiếm nhã, anh xử lý thế nào?
- Nhiều cám dỗ ư? Theo tôi, tất cả đều nằm ở chính bản thân mình. Tôi không che đậy sự thực là tôi thường xuyên nhận được nhiều cú điện thoại, nhiều tin nhắn của các gay (người đồng tính nam), thậm chí cả nữ. Thậm chí, có một người là cộng tác viên của nhiều tờ báo, khi đến gặp tôi để viết bài, đã đề nghị tôi... cởi áo để lấy cảm hứng. Họ làm thế vì đã hiểu nhầm nghề người mẫu của chúng tôi.
- Đang là sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật, rẽ sang làm người mẫu với đủ mọi chuyện rắc rối và thu nhập chỉ ở mức vừa phải, anh có nuối tiếc không?
- Có một người mẫu nam khá nổi tiếng, giờ giải nghệ làm chủ doanh nghiệp, rất giàu có, bảo tôi rằng nếu quay lại ngày trước thì anh ấy sẽ không bao giờ làm người mẫu nữa. Nhưng tôi lại nghĩ khác, nếu anh ấy không từng làm người mẫu chưa chắc đã có sự thành đạt trong công việc kinh doanh hiện nay. Chính nghề người mẫu đã mang lại cho anh sự nổi tiếng và nhiều đức tính cần thiết khi bước chân vào lĩnh vực khác, như sự nhẫn nại và làm chủ mọi tình huống chẳng hạn. Về bản thân tôi, tôi sẽ tốt nghiệp Đại học năm nay, nhưng cũng chưa biết có theo nghề hay không. Trong tương lai có thể tôi sẽ làm báo hay một công việc trong ngành quảng cáo.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)