Hồng Ngọc: 'Tôi đôi khi yếu đuối và tự ti'
 |
| Ca sĩ Hồng Ngọc (trái) và Hiền Thục. |
"Anh Nhiên, chồng tôi luôn tạo điều kiện, hiểu và đồng cảm với nghề nghiệp của vợ. Chính tôi là người tự đưa mình vào khuôn khổ cuộc sống. Tôi là vợ, là dâu, là người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình", Hồng Ngọc tâm sự.
- Chị tự thấy mình ngày xưa và nay có gì khác?
- Tôi thấy mình vẫn yêu đời, trẻ trung, và nghịch như con trai. Duy chuyện ăn mặc thì có điệu hơn. Tôi nhớ có lần Quang Dũng nói: “Anh ấn tượng về em lắm đó”, đó là vì tôi mặc áo dài 2 lớp: lớp ngoài bông, lớp trong màu trắng. Ý Dũng muốn chê tôi “sến”. Trong một chương trình, tôi còn lấy đồ ông xã mặc, trông cũng phù hợp.
- Lần đầu tiên gặp anh Nhiên, chồng của chị bây giờ, hai người nói gì với nhau?
- Anh Nhiên không nói gì hết, chỉ nhắn tin cho Ngọc (thời đó còn xài máy nhắn tin - dĩ nhiên phải qua mấy cô bé tổng đài): Bé ơi, bé nhớ ăn nhiều cho mập lên nhé. Tôi chỉ im lặng và… sung sướng. Hai đứa hẹn nhau lần đầu tại cafe Paloma, hôm đó trời mưa dữ lắm, anh Nhiên người ướt như chuột, đầu thì trọc lốc, không có tóc mà anh cứ thẹn thùng gãi đầu hoài, cử chỉ ấy thật là đáng yêu.
- Khi có anh Nhiên, chị có đi chơi với bạn bè?
- Tôi chơi thân với anh Quang Dũng, Hoàng Thanh, Nhất Thiên Bảo. Cũng có lúc mọi người giận tôi vì có người yêu rồi chia sẻ bớt tình cảm với người khác. Tôi không thể nào quên cảnh đi trồng bắp với Nhất Thiên Bảo, cả nhóm suốt ngày đi mua đồ về nấu ở nhà.
- Chị nhớ gì về ngày xưa của mình?
- Tôi không xuất thân trong một gia đình khá giả nên hiểu rõ khó khăn của bố mẹ đã lo cho mấy anh chị em. Cả gia đình rời Bình Phước lên Sài Gòn sống trong một căn hộ chưa đầy 30m2. Chật vật như vậy nhưng gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
- Mọi người quen với một Hồng Ngọc mạnh bạo và khoẻ khoắn. Còn điều gì mọi người ít biết về chị?
- Khán giả có thể thấy Mỹ Tâm rất hiền, yểu điệu và nữ tính, vậy nhưng cô ấy rất cứng rắn và mạnh mẽ. Dường như, tôi thuộc tuýp người ngược lại. Tóc cắt ngắn và nhuộm thật ngầu, phong cách thật sôi động nhưng trong góc khuất nào đó, tôi rất yếu đuối và tự ti.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)