Hồ Ngọc Hà: 'Người tình của tôi là công việc'
 |
| Người mẫu Hồ Ngọc Hà. |
"Nhiều người nghĩ, là một người mẫu nổi tiếng và có chút nhan sắc, tôi chắc hẳn đã có ý trung nhân rồi. Vì vậy, mà đến bây giờ không có người đàn ông nào yêu tôi cả. Bên cạnh đó, tôi mới 19 tuổi nên cũng muốn chú tâm đến công việc", chị tâm sự.
- Trên sân khấu, trông chị thật bí ẩn khi khoác những chiếc áo lộng lẫy và kiêu sa, còn ở ngoài đời chị là người thế nào?
- Người mẫu cũng như bao người bình thường khác, tôi không quan niệm nổi tiếng thì phải khác người. Tôi rất vui khi được khen là đẹp bí ẩn và kiêu sa, đó cũng là hình tượng của một người mẫu mà tôi muốn tạo dựng trong lòng khán giả. Còn ở ngoài đời, tôi là người vui tính, dễ gần và sống rất tình cảm.
- Chị thấy mình đáng yêu nhất ở điểm nào?
- Tôi không bao giờ để bụng những điều mà người khác đã làm mình khó chịu, nhưng tính thẳng thắn của tôi đôi khi cũng chưa hẳn đã tốt vì dễ làm mếch lòng người khác. Thói quen xấu của tôi là hay cắn móng tay mỗi khi bị căng thẳng hay suy nghĩ một điều gì đó.
- Một người đàn ông như thế nào sẽ lọt vào mắt xanh của chị?
- Nếu nói rằng tôi không đặt ra những tiêu chuẩn đối với các chàng trai thì không đúng, nhưng đôi khi tiếng sét ái tình nổ ra thì chẳng ai cưỡng lại được. Tôi thích mẫu người trung thực và có cá tính.
- Gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với chị?
- Đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi, vì vậy mà tôi không bao giờ làm điều gì khiến cho ba mẹ phải phiền lòng. Tuy nhiên, đôi khi những người thân cũng phải đối mặt với tin đồn thất thiệt về tôi.
- Theo chị, làm người mẫu thì gặt hái được gì và mất gì?
- Nghề người mẫu cho tôi được thỏa mãn sự đam mê chinh phục cái đẹp, được biết nhiều người, được tới nhiều nơi, khám phá chính mình... Nhưng làm người mẫu cũng mất nhiều thứ, như không có thời gian để hưởng thụ tuổi trăng tròn như những bạn gái khác. Rất nhiều lần, tôi phải lựa chọn giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng, cuộc sống không bao giờ cho mình tất cả.
(Theo Thanh Niên)