Đêm hip-hop cuồng nhiệt ở TP HCM
 |
| Đối thoại bóng và ảnh. |
Lần đầu tiên những fan của các điệu nhảy rap và khá sành về jazz được thưởng thức hai bậc thầy về nghệ thuật biểu diễn hip-hop, Niels "Storm" Robitzky (Đức) và Karl Libanus (Pháp). Những màn trình diễn "bão táp" của cặp nghệ sĩ này đã tạo nên một nhiệt hứng hiếm thấy ở Nhà hát Bến Thành tối qua.
Rap hiện đại đưa nhiều động tác múa là những cử động bình thường (hơi thô) của cuộc sống lên sân khấu, nên đã gặp không ít phản đối của lớp khán giả "nghiêm túc". Hip-hop của Niesl "Storm" và Karl Libanus còn "tàn bạo" hơn nhiều. Hai nghệ sĩ này hòa trộn sự điên loạn của các hỗn hợp âm thanh (từ cuộc sống hiện đại) như tiếng rú còi tan tầm, phanh xe hơi, điện thoại di động, tiếng va xẹt như vũ bão của gió mưa, tiếng kinh cầu, tiếng chửi rủa... thành một "vũ kịch múa". Có thể nói, tài năng lớn nhất của họ chính là múa trên một sân khấu như vậy - sân khấu tượng trưng cho những áp lực và sự đảo lộn căng thẳng của cuộc sống trong thời đại hậu công nghiệp.
| Trong những năm tám mươi của thế kỷ trước khi Niels Robitzky bắt đầu vũ điệu "headspinning" - đầu xoay vùn vụt - thì lúc đó còn chưa có tên cho vũ điệu này. Ngày nay, hai mươi năm sau, Niels Robitzky đã trở thành một trong những biên đạo múa được mến mộ nhất và là một trong những vũ công hip-hop số một của châu Âu. |
Robitzky phát biểu điều đó trực tiếp qua vở Solo for Two làm chấn động khán giả. Có hai nguyên nhân: thứ nhất là hình thức múa của nghệ sĩ này còn rất mới với người xem TP HCM, và thứ hai là chủ đề của vở múa, tuy nói là Two nhưng thực ra chỉ có một người biểu diễn. Solo for Two hàm ý nghệ sĩ múa với nội thể bên trong và vật thể bên ngoài. Con người với bản ngã của mình có thể sống với nhau thuận hòa nhưng cũng có thể chống đối nhau man rợ. Và Robitzky đã cố gắng thể hiện điều đó bằng nghệ thuật của mình.
 |
| Men at Work. |
Để khuếch đại hiệu quả múa, các nghệ sĩ đã sử dụng kỹ thuật bóng-ảnh. Đó là sự kết hợp của một đoạn phim quay sẵn từ trước, phóng chiếu lên sân khấu nơi nghệ sĩ đang biểu diễn. Nội dung phim khá đơn giản. Một chàng trai (hay một con người nổi loạn?) một hôm thấy mình mê sảng, mất trọng lượng vì sức ép của cuộc sống. Anh ta lao ra khỏi nhà với cuộc phiêu lưu không định trước. Cao trào của phim là một hình nhân chạy ra giữa xa lộ và cuộc rượt đuổi ly kỳ của cảnh sát. Anh ta phải leo lên tầng tầng thượng của một cao ốc để trốn. Từ đó nhìn xuống anh ta thấy con người là những sinh thể nhỏ bé và tủn mủn, với không biết bao nhiêu là bận rộn. Tận dụng thế mạnh "ẩn ngữ" trong nghệ thuật múa, Robitzky đã khai thác đến tận cùng tính biểu cảm trên từng ngón tay, từng động tác nhảy. Khi đến những màn headspinning (động tác múa cắm đầu xuống sàn và quay người thật nhanh, rất đặc thù của múa hip-hop), Robitzky đã làm cả hội trường nhao lên vỗ tay vang dội.
 |
| Ngẫu hứng của biến tấu. |
Tiếp theo, Robitzky và Karl Libanus đã trình diễn xuất sắc vở múa Men at Work. Trong tiếng nhạc rap uể oải, hỗn độn, cặp nghệ sĩ đã tái hiện tiến trình lao động của con người từ thuở hồng hoang đến thời hiện đại. Đoạn cuối, vở kịch đề cập đến nền "văn minh của máy móc". Những người máy đang làm việc đều đặn bỗng bị lỗi nhịp vì chập mạch. Thế là toàn bộ những bản khế ước lao động được thỏa thuận giữa máy và người trước đó hoàn toàn bị xóa bỏ. Hai nghệ sĩ với những động tác co giật liên hoàn làm nổi rộ lên từng tràng cười thích thú của khán giả.
Khi đêm diễn đến hồi kết thúc, khán giả đã cố níu giữ hai nghệ sĩ bằng những tràng vỗ tay không dứt. Robitzky và Karl Libanus đã phải hơn ba lần ra chào tiễn biệt, nhưng những tràng pháo tay vẫn không chịu ngừng. Cuối cùng, không phụ tình cảm của người xem, Karl Libanus đã nhờ một thông dịch viên tự do thông báo, nhóm múa sẽ tiếp tục một vở ngẫu hứng dựa trên cảm xúc hạnh phúc mà họ đang tận hưởng do sự ngưỡng mộ của khán giả mang lại. Và hình như đã đạt đến tận cùng của sự phấn khích, Robitzky và Libanus liền tắt toàn bộ âm thanh cài đặt sẵn để biến tấu những nhạc khúc bằng miệng, và cứ thế thay đổi phiên nhau, mỗi người nhảy một vũ điệu theo cảm hứng dâng lên lúc đó.
Ngày mai, nhóm hip-hop của Niels "Storm" Robitzky sẽ tiếp tục diễn một đêm duy nhất ở Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội.
Nguyễn Hữu Hồng Minh