Thứ hai, 29/9/2003, 03:47 GMT+7

Phi Hùng: 'Tôi từng là một thanh niên lêu lổng'

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

"Năm 18 tuổi, tốt nghiệp trường múa xong tôi chẳng biết làm gì nên sa vào chơi bời, lêu lổng, chẳng quan tâm đến ai, chỉ làm những gì mình thích. Bố tôi đi làm tối ngày còn mẹ thì chỉ biết khóc nhìn tôi bất lực", Phi Hùng tiết lộ.

Đến bây giờ nghĩ lại chuyện đó, tôi thấy rất ân hận vì đã làm mẹ khóc. Nhưng cũng chính vì những giọt nước mắt của mẹ đã khiến tôi thức tỉnh và quyết tâm xây dựng sự nghiệp cho mẹ và cho chính mình. Tôi Nam tiến, thật may là đúng lúc đó đoàn ballet tháng 10 tuyển diễn viên múa và được nhận ngay.

Trước khi làm ca sĩ, tôi là một kẻ sống thụ động, không có chủ kiến, cái gì cũng ậm ừ nói nước đôi để không mất lòng ai. Đến khi bước vào hoạt động nghệ thuật, tôi phải tập cho biết ăn nói, biết tự quyết định lấy những gì thuộc về mình.

Có nhiều người nói thẳng với tôi rằng tôi hát dở, chỉ biết múa! Nhưng vì là dân múa nên tôi rất kiên trì và không để ý nhiều đến chuyện ai nói gì. Thị trường âm nhạc thật khắc nghiệt, ca sĩ đâu phải lúc nào cũng gặp bài hay, vừa ý. Nhưng chỉ đợi bài thật là hay, thật vừa ý mới hát thì có lẽ người ta quên tôi là ai luôn rồi.

Khi chưa làm ca sĩ, tôi cũng là một gã rất bừa bộn. Có đêm thức dậy tìm mãi không thấy quần áo mình đâu, nhìn xuống sàn thì thấy dấu chân của trộm in đầy, dấu chân nhiều đến mức giống như cái gã trộm này vào nhà tôi đi dạo. Không có gì để lấy, chắc tên trộm mượn tạm cái quần... nhưng hắn nghĩ sao lại thương, ra ban công thấy hắn vứt trả lại. Bây giờ tôi đã ngăn nắp hơn bởi các fan làm tôi nhận ra mình không thể xuề xòa mãi được! Nhưng cái thời điểm mỗi sáng tình dậy thì tôi lại trở lại là tôi ngày đó, một Phi Hùng chưa chải đầu... quần loẹt quẹt, áo bên ngắn bên dài.

Nguyễn Phi Hùng

(Theo Hoa Học Trò)

Lien he quang cao