Thứ tư, 24/9/2003, 10:24 GMT+7

Norah Jones và huyền thoại mới về nhạc Jazz

Norah Jones trong giải Grammy 1/2003.

Từ ngày album "Come Away With Me" của siêu sao Norah Jones được trao giải Grammy năm 2002 và được bán hàng triệu bản, các ông chủ sản xuất đĩa nhạc đã bất chợt nhận ra rằng, Jazz vẫn được công chúng rất ưa chuộng. Một chiến dịch tìm kiếm "Norah Jones mới" cho thị trường ca nhạc đang diễn ra. 

Lizz Wright, 23 tuổi, được xem là một tài năng có thể nối gót Jones. Cô gái có chất giọng khỏe và hơi khàn này rất thích đi chân đất khi biểu diễn và có thể hát không cần micro. Đĩa nhạc Salt mới ra mắt của Wright gần đây cho thấy, ở cô cũng có sự lóe sáng của tài năng. Ca sĩ thứ hai lọt vào danh sách các nhà sản xuất đĩa nhạc là Malia - một cô gái từ châu Phi di cư qua Anh. Bài Yeallow Daffodils do cô biểu diễn được xem là bài hát nhạc Jazz hay nhất trong năm.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, cả Wright và Melia đều không thể theo kịp Jones, về chất giọng cũng như vẻ quyến rũ. Come Away With Me là một đỉnh cao khó lặp lại, và sự thành công của Jones hoàn toàn do tài năng cá nhân của cô - người có khả năng thể hiện một thứ nhạc Pop-Jazz đầy hứng khởi. Bởi thế, việc tìm kiếm một "mô hình Jones" như mong ước của các nhà sản xuất đĩa nhạc, theo kiểu mô hình các boyband hoặc girlband, là không thể. 

Về phía các nhà phê bình, họ tấn công lại thị trường bằng cách cho rằng, Pop-Jazz không phải Jazz, và Norah Jones chỉ "lấy cắp" được một chút âm hưởng Jazz, chứ không phải ca sĩ nhạc Jazz đích thực. Tất nhiên, những ý kiến như vậy chẳng ảnh hưởng đến các fan của Jones, bởi phần lớn họ chẳng mấy quan tâm đến lịch sử nhạc Jazz. Và đối với họ, Jones gần như đang trở thành một huyền thoại sống.

Minh Hy (Theo DAP)

Lien he quang cao