Thứ hai, 15/9/2003, 11:50 GMT+7

Yoko Ono khỏa thân vì hoà bình

Yoko Ono, vợ huyền thoại John Lennon.
Yoko Ono.

Hôm nay, quả phụ của John Lennon, thủ lĩnh band nhạc Beatles huyền thoại, sẽ trình diễn tác phẩm 'Cut Piece' tại nhà hát Ranelagh ở Paris, Pháp. Theo chương trình, khán giả sẽ lên sân khấu dùng kéo cắt từng phần trang phục của nữ nghệ sĩ 70 tuổi này.

Ono nói: “Cut Piece là một thông điệp hoà bình. Khi trình diễn tác phẩm này lần đầu tiên năm 1964, tôi có cảm giác tức giận và bất an. Lần này, tôi thực hiện cho bạn, cho tôi và cho cả thế giới này”.

Trong buổi trình diễn năm 1964 tại một nhà hát của Nhật, Ono đã quỳ trên sân khấu và khán giả lên cắt bỏ từng phần trang phục của bà cho đến khi nghệ sĩ khoả thân hoàn toàn. Tác phẩm này được miêu tả là lời tuyên bố về sự dễ bị tổn thương hoặc chú giải về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội.

Ono tham gia nhiều chiến dịch vì hoà bình cùng chồng và họ từng nổi tiếng với tác phẩm bed-ins chống chiến tranh ở Việt Nam. Kể từ khi Lennon qua đời năm 1980, bà vẫn theo đuổi các chương trình này. Năm ngoái, Ono đã thuê khoảng không lớn tại rạp xiếc Piccadilly ở London để treo tấm áp phích "hãy tưởng tượng mọi người cùng sống trong hoà bình" (lời bài hát Imagine của Lennon). Trước chiến tranh Iraq, Ono đăng quảng cáo trên nhiều tờ báo lớn với thông điệp "Imagine Peace... Spring 2003".

Ngọc Sơn (theo AFP)

Lien he quang cao