Sức ép từ nhà tài trợ lên các chương trình ca nhạc
 |
| Ca sĩ Việt Quang trong video clip của VTV - Bài hát tôi yêu. |
Hình thức quảng cáo dưới tên "nhà tài trợ" ngày càng phát triển rầm rộ, vì chi phí bỏ ra thấp hơn so với quảng cáo trên các phương tiện truyền thông nhưng lại hiệu quả hơn. Hiện nay, hiếm đêm nhạc nào không có treo logo của một hãng kinh doanh nào đó. Điều này làm cho thị trường ca nhạc trở nên méo mó hơn bao giờ hết.
Một giám đốc "công ty tổ chức biểu diễn" khẳng định: "Không có nhà tài trợ thì chương trình đó chết, bởi tiền bán vé, tuy cao so với thu nhập trung bình của người dân hiện nay, nhưng chẳng nhằm nhò gì so với kinh phí tổ chức. Tiền trả cho ca sĩ choán phần lớn doanh thu đêm diễn. Bây giờ chẳng ông bầu nào dám đứng ra tổ chức chương trình ca nhạc khi chưa câu kéo được nhà tài trợ, vì lượng người xem đã sụt giảm so với trước. Chương trình càng được nhiều tài trợ thì nhà tổ chức càng ăn và ca sỹ càng vì thế mà... hét cát xê cao ngất".
Vì bị phụ thuộc, nên các đơn vị tổ chức biểu diễn phải đáp ứng mọi yêu cầu do nhà tài trợ đưa ra: nhãn hiệu sản xuất phải đặt ở chỗ bắt mắt nhất, và phải thiết kế chữ nổi cho ấn tượng. Hình thức trang trí này gây cảm giác khó chịu cho người xem. Trong một đêm nhạc gần đây, nhiều khán giả rất bất bình khi xem ca sĩ hát một bài tình ca ngọt ngào nhưng dòng chữ nổi Kotex cứ óng ánh lượn lờ trên sân khấu.
Các nhà tài trợ cho đêm nhạc không chỉ tung hoành ở các sân khấu, mà trên truyền hình họ cũng gây náo loạn không kém. Một trong những sân chơi ca nhạc của truyền hình gây nhiều điều tiếng, cho thấy sự nhúng tay quá sâu của nhà tài trợ, là VTV - Bài hát tôi yêu. Một khán giả nhận xét: "Chẳng biết chương trình năm nay như thế nào chứ năm ngoái thì thấy rất rõ, hơn nửa số ca khúc có nội dung là... mưa và buồn. Đến lúc trao giải, cái mà nhà đài gọi là “kết quả bình chọn” thì được dàn đều các ca sỹ trong Nam ngoài Bắc, “cân bằng” giữa nhóm nhạc và ca sỹ thời thượng với các ca sỹ tên tuổi khác...".
(Theo Hà Nội Mới)