'Bông hồng nước Anh' của Madonna ra mắt độc giả
 |
| Bìa cuốn sách Bông hồng nước Anh bằng tiếng Tây Ban Nha. |
1 triệu ấn bản tác phẩm văn học đầu tay của siêu sao nhạc pop Madonna đang được phát hành tại 100 nước và bằng 30 ngôn ngữ. Để đánh dấu sự kiện này, hôm qua, cô đã cho mời nhiều nhân vật nổi tiếng và con cái họ tới dự bữa tiệc trà tại Kensington, phía tây London, Anh.
Lối vào bàn tiệc được trải những tấm thảm hồng lấp lánh. Hai bên được trang trí bằng những con bướm và hoa. Tại buổi tiệc, Madonna đã đọc một số đoạn trích trong cuốn sách cho các vị khách nhí. Giải thích về lý do viết tác phẩm này, bà mẹ của 2 đứa trẻ nói: "Tôi viết, bởi tôi có một số câu chuyện để kể và tôi muốn làm điều gì đó cho các con mình".
Cuốn sách nói về một nhóm bạn gái 11 tuổi và sự ghen tị của họ với một cô bạn gái xinh đẹp cùng lớp. Tác giả, Madonna, 45 tuổi, sớm mồ côi mẹ nói rằng, khi còn nhỏ, chị luôn cảm thấy vụng về và lạc lõng trong trường học. Chị không được yêu quý, không hấp dẫn hay đặc biệt đối với bất kỳ ai và luôn khao khát được thương yêu. Madonna cho biết, chị đã đưa những chi tiết thật vào tác phẩm về cuộc đời mình khi còn sống ở Bay City, Michigan. “Khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy ghen tị và đố kỵ với những cô bạn khác vì nhiều lý do: họ có mẹ, xinh đẹp và giàu có hơn tôi. Đến khi lớn lên tôi mới nhận thấy rằng đã thật phí thời gian cho những cảm giác đó”, Madona nói.
Bông hồng nước Anh, với phần minh hoạ của họa sĩ Jeffrey Fulvimari, là tập 1 trong bộ sách gồm 5 phần mà Madonna đã hoàn thành. Tập 2 có tên Mr. Peabody's Apples sẽ ra mắt công chúng vào tháng 11 sắp tới.
Ngọc Sơn (theo AP)