Siu Black: 'Tôi luôn biết cách sống vui vẻ'
 |
| Ca sĩ Siu Black. |
"Làm người ai chẳng có lúc đau khổ nhưng nếu cứ buồn mãi thì chỉ thêm tiêu cực, bi quan mà thôi. Bởi vậy, tại sao mình không vui vẻ, tươi cười để cuộc sống này tốt đẹp hơn? Bên cạnh đó, tôi không muốn cho người khác thấy nỗi buồn của mình", ca sĩ tâm sự.
- Đối với chị, nỗi buồn nào là khó vượt qua nhất?
- Đó là nỗi nhớ con khi mỗi lần đi hát xa, lúc đó tôi hay khóc lắm. Duy nhất có chuyện đó là tôi không cầm lòng được còn thường thì tôi khóc vì những chuyện vui, vì quá hạnh phúc, nhất là khi được khán giả ủng hộ.
- Đi hát xa nhà thường xuyên, chị chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình như thế nào?
- Mọi người trong gia đình đã quen với nhịp sống của tôi, ông xã và các con rất thông cảm với sự nghiệp ca hát mà tôi đã chọn. Những lúc ở nhà, tôi luôn cố gắng chiều chồng, chiều con hết mực để bù đắp cho họ những ngày tháng xa cách.
- Chị nghĩ gì khi nhạc sĩ Nguyễn Cường nhận xét 20 năm nữa cũng chưa tìm ra được giọng hát như Siu Black?
- Tôi rất hạnh phúc khi được khen như vậy và chỉ biết cố gắng hát hết mình, sống hết mình vì âm nhạc.
- Có bao giờ chị mất tự tin ở ngoại hình quá cỡ của mình?
- Chưa bao giờ, vì như thế mới là tôi, một Siu Black "không đụng hàng".
(Theo Thể Thao Ngày Nay)