Thanh Bạch: 'Gia đình là một sân khấu nhỏ'
 |
| Vợ chồng Thanh Bạch - Xuân Hương. |
"Hạnh phúc vợ chồng là sự chấp nhận và chịu đựng những cái tốt lẫn chưa tốt của nhau. Gia đình cũng giống như một sân khấu nhỏ, rất cần đến tiếng cười", danh hài Thanh Bạch tâm sự.
- Anh thường làm gì sau khi mắc lỗi với chị Xuân Hương?
- Có những điều nên nói ra và có những điều không nói ra thì tốt hơn. Nói chung, vợ chồng sống bên nhau phải vừa hồn nhiên vừa khéo léo.
- Anh chị đã đến với nhau như thế nào?
- Bọn mình bắt đầu từ sự mến phục tài năng của nhau. Nhưng cũng như sắc đẹp và tuổi trẻ, tất cả rồi cũng qua đi, cái còn lại là tình nghĩa vợ chồng. Càng trải qua những thăng trầm sóng gió, đắng cay thì hạnh phúc có được càng đáng nâng niu. Mỗi người vì người khác nhiều hơn, hạnh phúc sẽ nhân lên nhiều lần.
- Anh là một MC nổi tiếng, gặp nhiều diễn viên, ca sĩ xinh đẹp, vậy có khi nào trái tim anh rung động?
- Hẳn rồi, mỗi lần giới thiệu là một lần rung động. Nhưng mình luôn xác định giới hạn giữa sân khấu và ngoài đời.
- Anh chị vào nghề đã lâu, biểu diễn chung với nhau khá nhiều, vậy đã khi nào hai người bất đồng ý kiến về nghề?
- Có thể nói, Thanh Bạch - Xuân Hương là sự kết hợp của nhiều mặt đối lập. Bởi vì có quá nhiều điểm tương đồng cộng với lắm cái dị biệt cho nên cuộc sống khá kịch tính... Thế nhưng nó lại chính là nền tảng cho những tác phẩm hài.
- Vợ chồng đều bận túi bụi với các sô diễn, anh chị dành thời gian nào cho con?
- Mình thấy thật tội nghiệp cho những đứa trẻ, con của những nghệ sĩ vì ba mẹ cứ phải đi hoài. Trước đây, con mình cũng từng bị căng thẳng thần kinh vì chuyện này, nó rất sợ mẹ đi diễn. Năm lên 7 tuổi, nó phát biểu rằng: "Mai mốt lấy vợ, con không lấy người làm nghề như ba mẹ". Mình thấy có lỗi với con mà không biết làm cách nào để bù lại khoảng trống cho nó. Gần đây, Xuân Hương đã thu xếp nhiều thời gian cho con hơn.
- Khi giới thiệu về vợ mình thì câu đầu tiên anh muốn nói là gì?
- Tôi sẽ nói: "Thưa quý vị, đây là người đã hy sinh tuổi trẻ, tình yêu và hạnh phúc cho tôi. Người đã có công nuôi dạy con tôi và cả... tôi, cho nên tôi vô cùng kính trọng và mang ơn".
(Theo Thanh Niên)