Nhạc sĩ Từ Huy tự sự về những ca khúc đặt hàng
 |
| Nhạc sĩ Từ Huy. |
Không phải ai cũng có thể viết hay theo yêu cầu, mà phải có vốn sống, có ý thức về công việc mình đang làm thì mới thành công. Các nhạc sĩ viết nhạc phim cũng đã để lại nhiều ca khúc hay cho đời, ai dám nói những tác phẩm đó không phải là của trái tim, của tâm hồn và tài năng của người viết?
Tôi có nhiều kỷ niệm về việc viết ca khúc đặt hàng. Năm 1989, cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam lần đầu tiên tổ chức, tôi được mời sáng tác bài hát cho cuộc thi, vậy là Một thoáng quê hương ra đời. Cũng khoảng đầu những năm 1990, nhạc sĩ Bảo Phúc từ Đà Lạt về nhờ tôi viết một ca khúc để đoàn nhạc Lâm Đồng tham dự Liên hoan nhạc nhẹ toàn quốc. Chỉ mấy ngày sau, tôi đưa cho anh bài Đà Lạt mộng mơ. Đến năm 1997, trong một dịp trở lại Đà Lạt, ban lãnh đạo thành phố đã trao tặng tôi 3 triệu đồng để gọi là cảm ơn người nhạc sĩ viết một bài hát hay cho thành phố của họ. Gần đây nhất, tôi lại sáng tác bài Ngôi sao ngày mới cho giải Sao Mai.
Tôi là người hay vơ vào mình những công việc khó nhằn, ví như ở sân chơi tác quyền, hình như tôi là kẻ "cầm đèn chạy trước ô tô". Vì bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhạc sĩ trước đây mà tôi là người to tiếng nhất nên bị các hãng băng đĩa và một vài nhạc sĩ biên tập đồng nghiệp gièm pha, gây trở ngại trong việc phổ biến tác phẩm của mình. Tôi không lấy làm buồn vì chuyện đó. Người làm nghệ thuật quan trọng nhất là tác phẩm, mọi việc khác chỉ để nuôi ta làm nghệ thuật mà thôi.
Người ta bảo, nghệ sĩ thường coi nhẹ tình yêu, còn tôi thì khác. Có câu: "Nếu trên cuộc đời này không có đàn bà thì cũng không có đàn ông", nhưng một người đàn bà "sử tử Hà Đông" chanh chua phức tạp thì mệt thật! Thật may mắn là tôi không ở trong trường hợp đó. Bạn cứ thấy nay tôi ở Hà Nội, mai ở Cần Thơ, lúc ở Đà Nẵng, Nha Trang..., lang thang viết lách thì bạn biết tôi có một người đàn bà hiểu biết về công việc của mình đến mức nào.
Từ Huy
(Theo Đẹp)