Chủ nhật, 7/9/2003, 08:00 GMT+7

Ngọc Hiệp: 'Tôi rất thích làm phim hài'

Diễn viên Ngọc Hiệp.

Sau vai nữ chính trong 'Vũ khúc con cò', Ngọc Hiệp bỗng dưng 'mất hút'... Thì ra, chị đang miệt mài đèn sách ở khoa Đạo diễn, ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM để thực hiện ước mơ đã ấp ủ từ nhỏ.  

- Tại sao chị lại muốn trở thành đạo diễn?

- Không phải vì tôi đã qua "băm" nên mất duyên, không theo nghiệp diễn được thì chuyển sang làm đạo diễn. Tôi đi học vì lý do: Quỹ thời gian rộng quá. Một năm có một vai. Rảnh rang thời gian, ngồi nhìn lại mình, chợt thấy mình hình như cũng có năng khiếu... làm đạo diễn. Lanh lẹ, không ngại khó, ngại khổ, ngại phơi đầu ra nắng. Lại từng làm phó đạo diễn cho phim Blouse trắng; từng tham gia đóng phim với đạo diễn Tiệp Khắc (năm 1991) và Nhật Bản (1992)... Lại nghĩ, mình đóng gần 20 phim, cũng đã có chút đỉnh kinh nghiệm chỉ đạo diễn xuất. 

- So với nhiều nước, tỷ lệ nữ đạo diễn của điện ảnh VN khá cao. Chị nghĩ gì về tình trạng này?

Hình như ở nước mình, ai làm đạo diễn cũng được? Mà trong phần giới thiệu vào đầu phim (generique) có ai đề nam (nữ) đạo diễn đâu nhỉ? Thế nhưng khi nghi ngờ khả năng làm việc của một người phụ nữ, người ta hay cố tình nhắc tới vấn đề giới tính. Như vậy mới chỉ là sự bình đẳng trong cách gọi tên thôi. 

- Các đạo diễn thường rất hài lòng ở sự lao động nghiêm túc, khả năng nhập vai không câu nệ xấu, đẹp ở chị. Diễn thì với tất cả lòng say mê của mình, vậy khi làm đạo diễn thì phong cách của chị sẽ thế nào?

- Sẽ là cố gắng đi tìm cái mới trong những cái cũ. Tôi rất thích làm phim hài. Hiện chúng ta còn thiếu những bộ phim đậm chất hài hước vui vẻ yêu đời của người Nam Bộ. Theo tôi, cái hài là ở trong góc nhìn sự vật, hiện tượng. Hài, có lẽ là khả năng tìm thấy cái bình thường trong cái lớn lao và cái lớn lao trong cái bình thường.

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao