Thứ bảy, 6/9/2003, 09:05 GMT+7

Ca sĩ Nhã Phương trăn trở với nghề

Ca sĩ Nhã Phương.

"Hiện nay, sức hút của thị trường biểu diễn bị chững lại. Ấn phẩm ngoại lấn át, băng đĩa lậu hoành hành. Chính sách đảm bảo cho sự phát triển văn hoá trong nước chưa hiệu nghiệm, khiến các nhà sản xuất e ngại khi bỏ vốn làm chương trình", ca sĩ tâm sự.

- Chị đánh giá thế nào về lớp ca sĩ trẻ?

- Chúng ta có nhiều ca sĩ trẻ tài năng nhưng lại thiếu sự tận tâm với nghề. Đã vậy, sự thay đổi liên tục của thị trường biểu diễn đã khiến một số em không thể định hình cho mình sắc thái riêng biệt, do vậy, sức hút đối với khán giả không bền.

- Thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng sự thành công của ca sĩ trẻ hiện nay không phụ thuộc vào khả năng của họ, chị nghĩ sao?

- Nếu nhìn vào sự thành công của một số ca sĩ trẻ ngày nay, có thể thấy họ phụ thuộc rất nhiều vào sự dìu dắt của bầu sô, nhà sản xuất. Nếu thật sự ca sĩ có tài năng thì sự bao bọc đó sẽ đem lại kết quả tốt. Ngược lại, ca sĩ chỉ có thế mạnh về thân hình, vóc dáng... thì sự quản lý đó sẽ phản tác dụng.

- Cảm giác của chị khi lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp?

- Lần đầu tiên ra sân khấu lớn, hát xong, khán giả vỗ tay tán thưởng khiến mình vui ứa nước mắt. Tiền cát-xê lúc đó ít lắm. Hồi ấy, mình thích một máy hát nhỏ, phải dành dụm cả thời gian dài mới mua được.

- Điều gì khiến chị quan tâm nhiều nhất trong cuộc sống?

- Mình có rất nhiều mối quan tâm: gia đình, sự nghiệp, bạn bè... Còn về phương diện nghề nghiệp, mình ao ước có một không gian riêng như một quán cà phê...

- Kế hoạch sắp tới của chị?

- Ngoài việc trình diễn ở sân khấu ca nhạc Trống Đồng, Lan Anh, 126..., mình và em trai Kim Tuấn sẽ mở phòng thu riêng ở 349 Nguyễn Thượng Hiền, quận 3, TP HCM. Hy vọng với phòng thu mới, 3 chị em mình có thể hoạt động nghệ thuật tốt hơn.

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

Lien he quang cao