Đỗ Thanh Hải: 'Làm phim không phải là chạy theo mốt'
 |
| Đạo diễn Đỗ Thanh Hải đang chỉ đạo cảnh quay. |
Tốt nghiệp thủ khoa khoá đạo diễn năm 1997, Thanh Hải từ chối lời mời của Hãng phim truyện VN để đầu quân về Hãng phim Truyền hình, lúc ấy chỉ vừa mới thành lập. Và sự thành công của 'Xin hãy tin em', 'Của để dành', 'Phía trước là bầu trời'..., đã chứng minh sự lựa chọn đó là hợp lý.
- Sau "Phía trước là bầu trời", anh vắng mặt hẳn trên truyền hình, tại sao thế?
- Các chương trình Gặp nhau cuối tuần đã hút của tôi khá nhiều thời gian. Bên cạnh đó, tôi cũng đang tạm nghỉ để chờ kịch bản. Nếu không có gì thay đổi thì sang năm, tôi sẽ làm một phim dài khoảng 15 tập, cũng về đề tài lối sống của lớp trẻ. Đề cương sẵn rồi, tôi đang đặt một số người viết kịch bản.
- Anh luôn chọn đề tài phim về giới trẻ. Anh không sợ thiên hạ bảo thiếu sáng tạo sao?
- Tôi chả ngại gì chuyện ấy. Tôi chọn đề tài về giới trẻ đơn giản vì đó là thế mạnh của tôi, khả năng thành công sẽ lớn hơn. Còn nếu chọn đề tài chiến tranh hoặc hậu chiến, tôi sẽ không thể giỏi bằng những đạo diễn thế hệ trước vì vốn sống thực tế không có.
- Thế nhưng khi "Phía trước là bầu trời" phát sóng, khá nhiều bậc phụ huynh phàn nàn rằng anh "bôi đen" hình ảnh con cái họ đang trọ học ở thành phố?
- Chuyện này cũng làm tôi buồn ít lâu. Nhưng các bậc phụ huynh không hiểu chúng tôi đã phải lăn lộn đến mấy chục khu nhà trọ sinh viên ở Hà Nội để làm cái việc mà từ chuyên môn gọi là "thâm nhập thực tế". Và sự thật mà chúng tôi phản ánh trong phim, rằng các nam nữ sinh viên thuê nhà ở chung với nhau như vợ chồng trẻ..., mức độ của nó chỉ bằng 1/10 thực tế cuộc sống. Tất nhiên, những người phản ứng cũng có cái lý của họ, bởi đó là một hiện thực gây sốc về mặt đạo đức xã hội.
- Dự định làm phim truyện nhựa của anh đến đâu rồi?
- Làm phim nhựa đương nhiên là ước mơ của tất cả những người đã quyết tâm dính trọn đời mình vào nghề này. Nhưng tôi không có ý định chạy theo mốt. Giống như các ca sĩ hiện nay, sức chưa đến, lực chưa đủ, song thấy người ta đua nhau làm live show thì cũng cố gồng mình lên làm một cái. Kết quả là vừa lỗ chỏng vó lại vừa lòi ra giọng hát ỉu xìu. Nói thật, chỉ khi nào tôi có đủ lực thì tôi mới làm, nếu không thì giao phim vào tay tôi cũng phí đi.
- Phụ trách một chuyên mục khó như "Gặp nhau cuối tuần" hẳn cũng đang là một thách thức với anh?
- Làm hài bao giờ cũng khó, từ hài hước cho đến lố bịch chỉ cách nhau một sợi tóc thôi. Và tôi, cũng như các đạo diễn tham gia thực hiện chương trình đang cố gắng đi thật khéo trên sợi tóc ấy. Hiện, chúng tôi cũng đã đổi mới chương trình bằng Gala cười 2003, phát số đầu tiên vào thứ bảy ngày 30/8 vừa rồi.
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)