Thứ hai, 25/8/2003, 02:54 GMT+7

NSND Thu Hiền: 'Sự đam mê thắp lửa cho câu hát'

NSND Thu Hiền.
NSND Thu Hiền.

"Có lẽ sự kiên trì và niềm đam mê đã đem lại thành công cho tôi. Cái tôi yêu nhất trong cuộc đời là ca nhạc, đôi lúc cảm thấy ngậm ngùi tiếc nuối vì không còn trẻ để đứng trên sân khấu nhiều hơn nữa", nghệ sĩ tâm sự.

- Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật, chị đúc kết được điều gì?

- Ngày trẻ, tôi hát để đi tìm một con đường, đến bây giờ thì hiểu rằng người nghệ sĩ phải có những nguyên tắc của riêng mình. Ai cũng có thể hát được dân ca nhưng hát cho ra dân ca, thể hiện được cái hồn trong tác phẩm thì người nghệ sĩ phải biết vui buồn với mảnh đất sản sinh ra nó. Khi nhận một bài hát, bao giờ tôi cũng tìm hiểu những ca từ mang ngôn ngữ đặc trưng của mỗi địa phương, từ đó mới thể hiện được bóng dáng của một vùng đất riêng, một cái hồn riêng của tác phẩm.

- Hiện nay, trên thị trường ca nhạc tràn ngập các bài hát nhạc trẻ, chị làm gì để đứng vững với thể loại nhạc dân ca mà mình theo đuổi?

- Nhạc dân ca không được thịnh như ngày xưa nhưng không phải là không còn người yêu thích, tôi vẫn được mời hát ở nhiều chương trình lớn và được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

- Chị nhớ nhất kỷ niệm nào trong cuộc đời ca hát?

- Tôi đặt chân đến Quảng Trị lần đầu năm 1972, đạn ở Cửa Việt như vãi gạo, tình cờ gặp lại bạn cũ, anh ấy bảo: "Ngày xưa tao thích mày lắm", tôi chẳng vừa, trêu lại: "Sao không nói với em"... Một thời gian sau, tôi quay lại Cửa Việt thì cả đơn vị anh ấy đã hy sinh. Sau đó, tôi hát bài Nhớ về Quảng Trị, cứ đến câu Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi là òa khóc, không có những ngày tháng ấy, tôi không bao giờ cất tiếng hát được.

- Đã có lúc nào chị nghĩ đến việc sẽ ngừng hát?

- Chỉ còn vài năm nữa, tôi sẽ về hưu nhưng tôi nguyện sẽ chỉ dừng biểu diễn khi trái tim không còn đủ sức thổi hồn cho câu hát.

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao