Chủ nhật, 24/8/2003, 10:33 GMT+7

Bảo Yến: 'Cuộc đời tôi có quá nhiều buồn tủi'

Ca sĩ Bảo Yến.

Đằng sau ánh hào quang phù du của sân khấu ẩn chứa nhiều cay đắng mà tôi đã nếm trải. Chỉ 3 năm trở lại đây, tôi mới thấy cuộc đời mình thanh thản, còn trước đó, tôi đã có những tháng ngày tủi nhục và sợ hãi.

Năm 21 tuổi, tôi khăn gói lên TP HCM bắt đầu sự nghiệp, một thân một mình thuê nhà trọ và đối mặt với nhiều thử thách trong làng ca nhạc. Khi tôi có chút tiếng tăm, nhiều người có thế lực đã ngỏ lời. Nhưng họ bị khước từ nên sinh ra thù ghét và cản trở con đường tiến thân của tôi. Thực ra họ muốn lợi dụng chứ đâu có yêu thương mình.

Có lần, sau buổi biểu diễn, tôi đã vùng chạy trong đêm tối để thoát khỏi một con quỷ râu xanh định giở trò đê tiện. Khi băng nhạc Gò Công phát hành, người ta lại chụp mũ bảo tôi là kẻ kích động. Tuy nhiên, khán giả đã đón nhận nó và sản phẩm này là dấu son trong cuộc đời nghệ thuật của tôi.

Khán giả có lúc yêu mến tôi nhưng cũng có lúc lại tẩy chay, nhiều khi vừa cất giọng hát lập tức ở dưới sân khấu hét lên: "Vào đi, đừng hát bài đó nữa. Lỗi thời rồi". Tôi thấy đắng ngắt thanh quản nhưng vẫn hát bởi không thể làm khác được, mình đâu phải con rối. Có lúc đau khổ và tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến tự tử.

Nghệ danh Bảo Yến gắn liền với mối tình đầu của tôi, tên thật của tôi là Kim Yến, anh ấy tên Bảo nên tôi ghép thành tên đệm của mình. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có duyên mà không có nợ nên chuyện tình không được bền lâu.

Người chồng hiện tại của tôi là nhạc sĩ Quốc Dũng, rất tài hoa và lãng mạn. Chuyện tình của hai đứa cũng trải qua bao sóng gió và đến bây giờ vẫn khiến tôi đau khổ. Gia đình tôi kiên quyết ngăn cản tình yêu của hai đứa, buồn bã Quốc Dũng bỏ đi xa. 5 năm trời, tôi đã sống trong sự chờ đợi, nhớ thương, vậy mà khi được gia đình cho cưới, sống chung với nhau chẳng được bao lâu, anh ấy có người đàn bà khác. Có lần, anh nói sẽ đưa cô ấy về sống chung khiến tâm hồn tôi tan nát. Tôi thách thức nếu họ đủ sức đánh bật mình thì sẵn sàng trải thảm mời về. Nhưng khi cơn ghen lắng xuống, tôi lại thấy thương chồng. Anh ấy là nhạc sĩ, nếu mình giết chết sự lãng mạn trong anh thì lấy đâu cảm hứng sáng tác. Ngay cả bản thân tôi cũng đang thương thầm nhớ trộm một người, có vậy thì mới hát hay được.

Giờ đây, tôi đã sống thanh thản hơn nhờ vào việc tụng kinh niệm Phật. Tôi nghiệm ra rằng, chỉ khi không có cái tôi thì con người mới hạnh phúc và mọi thứ đã qua trong cuộc đời chỉ là ảo ảnh.

Bảo Yến

(Theo Thể Thao Ngày Nay)

Lien he quang cao