Cát Phượng: 'Mẹ là điểm tựa lớn nhất trong đời'
 |
| Diễn viên Cát Phượng. |
"Ngày trước mẹ sống kham khổ vì tôi. Có miếng ngon vật lạ nào mẹ cũng để dành. Lớn lên, khi tôi buồn vì cãi cọ với bạn trai, mọi người khuyên nên kể với mẹ, nhưng tôi không làm thế. Bởi lúc mình vui sướng, có chịu chia sẻ với mẹ đâu, thế mà lúc buồn lại quấy rầy người", diễn viên tâm sự.
Cát Phượng sinh ra và lớn lên ở Sa Đéc. Mỗi khi nhắc đến xứ Bạc Liêu ngút ngàn vườn cò và gian nhà Hắc - Bạch công tử giàu sang, cô lại nhớ như in tuổi thơ được sống bên cha mẹ. Cha Cát Phượng ngày trước là một ký giả kịch trường, có nhiều bài viết về sân khấu, phê bình được giới văn nghệ sĩ yêu thích. Sau khi cưới vợ là người gốc Bắc, ông liền chọn mảnh đất Bạc Liêu để lập nghiệp. Tại đây, ông buông bút quay sang nghề làm lò bánh. Hồi ấy, Cát Phượng sáng đi học, trưa về phụ mẹ nấu cơm cho thợ thày ăn, rồi trông em.
Bà nội kể, hồi bé Phượng hay đau ốm, uống thuốc nhiều hơn sữa. Mẹ khóc hết nước mắt. Bà nội và cha phải an ủi: "Nếu số con không sống được với mình thì thôi, đừng buồn". Nhưng mẹ vẫn kiên quyết tìm thày chạy thuốc. Có lần mẹ Phượng đón xe lam đi qua chợ Cồn hỏi thăm thày thuốc Nam, thì gặp một ông lão tóc trắng bạc phơ. Nhìn mẹ ôm con khóc, ông an ủi: "Đừng có buồn, đứa nhỏ này không chết đâu, mai mốt nhờ được đó".
Năm 1980, Cát Phượng theo cha lên Sài Gòn buôn bán. Vì thuê nhà gần trường Sân khấu Điện ảnh nên Phượng gặp Việt Trinh, quen Lê Tuấn Anh, Quyền Linh... Thế là mọi người rủ rê học làm diễn viên. Cát Phượng kể: "Hồi đó cũng mê lắm, thấy người ta đóng phim nổi tiếng mình cũng ao ước. Nhưng nhà khó khăn quá, theo nghề này biết chừng nào khá. Thế là cứ học chơi chơi, chẳng định hướng gì. Đến khi lớp gần kết thúc thì lại thi sang trường Nghệ thuật sân khấu 2 để học làm diễn viên kịch. Sau 4 năm học nghề, tôi làm đủ thứ, từ đóng phim quảng cáo, quay minh hoạ karaoke, đi tấu hài đến diễn kịch. Những lúc ấy, mẹ lại thủ thỉ: "Thôi, con đừng quá mong nổi tiếng. Tổ nghiệp cho bao nhiêu thì hãy ráng mà sống xứng đáng với nghề".
Cát Phượng tâm sự: "Đối với tôi, mẹ là điểm tựa trong đời, là dòng nước mát làm tâm hồn tôi trong sáng. Mỗi lần nghĩ về mẹ, tôi lại nhớ câu thơ của Song Nguyên: Nghĩ về mẹ trời xanh tươi sắc nắng/ Hoa trong vườn không gió cũng xôn xao. Năm nay tôi quyết định lên xe hoa sau nhiều năm lận đận chuyện tình duyên. Ông xã tương lai của tôi là diễn viên kịch Thái Hoà. Chúng tôi quyết tâm xây dựng một mái ấm gia đình như cha mẹ tôi từng có. Mà mẹ tôi cũng rất mong muốn điều đó".
Còn mẹ Cát Phượng thì nói: "Con gái tôi chịu quá nhiều gian nan, cơ cực. Nay được tổ nghiệp thương, giữ vững tình cảm trong lòng khán giả. Và hôm nay, hạnh phúc riêng cũng đã mỉm cười với con tôi. Đó là điều hạnh phúc của gia đình tôi. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tôi ấm lòng".
(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng)