Thứ tư, 13/8/2003, 06:03 GMT+7

Cây saxophone Hồng Kiên thành công trong sáng tác

Ca sĩ Mỹ Linh - một khách hàng quen thuộc của Hồng Kiên.
Ca sĩ Mỹ Linh - "khách hàng" quen thuộc của Hồng Kiên.

Là nghệ sĩ thổi kèn trong ban nhạc Anh Em nhưng anh được làng ca nhạc biết tiếng với nhiều sáng tác rất trữ tình như "Bướm trắng" dành cho Mỹ Linh, "Mùa thu" cho Thu Phương... Điều đặc biệt là anh thường viết theo đơn đặt hàng và bán độc quyền tác phẩm cho ca sĩ.

- Anh đến với lĩnh vực sáng tác như thế nào?

- Tôi tốt nghiệp khoa Kèn, Nhạc viện Hà Nội, không học sáng tác, nhưng năm 1999, Thu Minh là ca sĩ đầu tiên "dám" đặt hàng và tôi đã viết bài Ước mơ trong niềm cảm xúc dạt dào. Từ đó, tôi coi viết nhạc là nghề tay trái.

- Anh có thể tiết lộ về giá của mỗi tác phẩm?

- Thường thì 5 triệu đồng/bài độc quyền, còn nếu không thì ca sĩ chỉ phải trả 2,5 triệu đồng.

- Anh nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng anh rất "kén" ca sĩ để sáng tác cho họ?

- Những người đặt bài phải luôn hiểu tôi và tôi cũng hiểu họ thì mới có được tác phẩm hay. Tôi không dám viết cho ca sĩ trên trời rơi xuống và chấp nhận thực tế, thà sáng tác ít còn hơn "ném" ca khúc vào những giọng ca mình không thích.

- Thời gian này, đời sống ca nhạc phía Bắc có vẻ chững lại, còn phía Nam vẫn rất sôi động. Anh có nhận xét gì về tình hình này?

- Những nhạc sĩ ngoài Bắc có thời gian rỗi để tĩnh tâm nghiền ngẫm bởi họ không bị cuốn vào dòng nhạc thị trường như trong Nam. Các nhạc sĩ ở trong đó làm việc quần quật, có thể họ quá hiếm thời gian cho một tác phẩm sâu sắc.

(Theo Tiền Phong)

Lien he quang cao