Thứ tư, 4/6/2003, 04:13 GMT+7

Cộng hoà Dominica đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ Amelia Vega.

Chiếc vương miện quý giá đã được trao cho cô sinh viên 18 tuổi Amelia Vega, với chiều cao 1,83 m. Đây là lần đầu tiên đất nước ở vùng biển Caribbe được lưu danh trên bản đồ sắc đẹp, sau khi Vega đánh bại 70 thí sinh khác bằng sự duyên dáng và quyến rũ của mình.

Hoa hậu Venezuela (trái) cùng Hoa hậu Dominica.

Danh hiệu Á hậu thứ nhất thuộc về quốc gia vốn nổi tiếng về nét đẹp phụ nữ - Venezuela. Thiếu chút nữa thì đại diện nước này - cô Mariangel Ruiz - đã phải bỏ thi vì không kiếm được nhà tài trợ. Người cuối cùng trong top 3 là cô sinh viên 21 tuổi đến từ Nam Phi.

Bằng vẻ đẹp mặn mà, Vega đã lọt vào top 5, và sau đó thì trí thông minh tiếp tục đưa cô đến đỉnh cao của vinh quang. Ở phần thi vấn đáp, với câu hỏi: “Hãy nói về món quà giá trị nhất mà bạn từng tặng ai đó”, cô đã trả lời: “Đó là bức thư tôi viết cho bà ngoại khi bà đang rất đau yếu”. Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay của 7.500 người tham dự trong hội trường nổi lên vang dội. Và chẳng có ai ngạc nhiên khi cô đăng quang hoa hậu. Với thắng lợi này, Vega đã nhận được phần thưởng 70.000 USD và sẽ tham gia vào các hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Cô nói: “Tôi rất hạnh phúc được góp phần giúp đỡ những mảnh đời tội nghiệp. Tôi nguyện sẽ làm tất cả những gì có thể được, giúp xây dựng một thế giới với những số phận yên bình”.

Nhà tổ chức cuộc thi ước tính, có khoảng 600 triệu người ở 150 nước đã xem chương trình, một thành công về mặt thương mại cho kênh truyền hình NBC và nhà tỷ phú bất động sản Donald Trump. Tuy nhiên, không phải ai cũng tỏ ra hào hứng với cuộc tranh tài sắc đẹp. Hàng nghìn người Panama đã biểu tình phản đối trước đêm chung kết, cho rằng, 9 triệu USD mà chính phủ bỏ ra để tổ chức show này đáng ra nên để dành giúp đỡ những người nghèo khó, chiếm tới 40% dân số nước này.

Thu Trang (theo Reuters)

Lien he quang cao