Chủ nhật, 18/5/2003, 08:34 GMT+7

NSƯT Hải Điệp: 'Chèo là lẽ sống của tôi'

NSƯT Hải Điệp.
NSƯT Hải Điệp.

Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật chèo nhưng ông lại được khán giả nhớ đến với hàng loạt phim truyền hình, nổi bật nhất là "Chuyện nhà Mộc". Đã bước sang tuổi an nhàn với gia đình êm ấm, nhưng ông vẫn luôn trăn trở với việc sân khấu truyền thống đang bị mai một.

Sinh trưởng ở Thái Bình, mảnh đất của nghệ thuật chèo, nên từ thuở bé, ông đã nghe và biết đến nhiều làn điệu chèo. Năm 17 tuổi, ông được nhận về công tác ở Đoàn chèo Tổng cục Chính trị. Không được học qua trường lớp, ông phải vừa học vừa làm và được các nghệ nhân chèo của đoàn trực tiếp dạy và truyền vai. Khi sáp nhập thành Nhà hát Chèo VN, ông về công tác và gắn bó cho đến giờ. Từ những vai diễn đầu tiên như Mối tình Điện Biên, Cuộc đời chị Tâm, Quan Âm Thị Kính... Hải Điệp đã được khán giả biết đến với lối diễn chân quê, mộc mạc, dễ đi vào lòng người, đặc biệt là các vai hề.

Ngoài diễn chèo, tới nay, ông đã tham gia đóng hơn 20 phim, chủ yếu là các vai hài, vui nhộn như Chuyện nhà Mộc, Bụi vàng, Hai Bình làm thủy điện. Ông Mộc là vai diễn thành công ngoài sức tưởng tượng của bản thân ông. Có duyên với màn ảnh nhưng với ông, chèo vẫn chính là tình yêu và mục đích sống.

Bước sang tuổi 60, Hải Điệp đã lên chức ông nội, ông ngoại với một gia đình êm ấm hạnh phúc. Ông tâm sự: "Nền kinh tế thị trường đã tạo điền kiện cho nhiều loại hình thông tin, giải trí cùng phát triển. Mà sân khấu truyền thống vốn là loại hình nghệ thuật rất khó đổi mới, do đó, để có thể tồn tại, cần phải có sự ưu ái, đầu tư hơn. Có một thời gian chúng ta chưa xác định được vấn đề... khiến sân khấu cổ truyền rơi vào cuộc khủng hoảng lớn và có nguy cơ mai một. Phải lo cho anh em nghệ sĩ có cuộc sống đầy đủ mới khuyến khích họ tận tâm với nghề, nhất là với các diễn viên trẻ, những người trực tiếp kế thừa và phát triển nghệ thuật truyền thống".

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

Lien he quang cao