Thứ sáu, 16/5/2003, 09:08 GMT+7

Trọng Đài viết nhạc phim 'Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong'

Nhạc sĩ Trọng Đài.
Nhạc sĩ Trọng Đài.

Anh là nhạc sĩ VN đầu tiên chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng nước ngoài (Quảng Châu) để thu âm cho phim VN. Đã viết nhạc cho hàng chục phim truyện nhựa và truyền hình, nhưng anh tỏ ra rất tâm đắc nhất với bộ phim đặc biệt này.

- Viết nhạc phim, theo anh, cần chú ý tới những nét đặc thù gì?

- Nhạc phim phải quyến luyến với nội dung phim, không theo kiểu minh họa, mà làm thăng hoa, gợi mở, báo hiệu hoặc nhấn mạnh tình huống, ý tưởng.

- Những đặc thù ấy được anh phát huy và sáng tạo ở phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong" như thế nào?

- Đây là phim đặc biệt nhất trong những phim mà tôi làm nhạc. Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, chính trị, nhân vật chính của phim là người tôi kính trọng và ngưỡng mộ. Nhạc phim được quốc tế hóa, tức là sử dụng nhạc cụ giao hưởng chứ không sử dụng một nhạc cụ truyền thống nào, vì Hồ Chủ tịch bôn ba 30 năm ở nước ngoài và còn vì tôi muốn rằng, nhạc phim nói riêng và âm nhạc VN nói chung, phải vươn lên đẳng cấp quốc tế, trước hết trong cách sáng tạo và cảm thụ.

Trước Tết 3 tháng, tôi nhận được lời mời. Đọc xong kịch bản phân cảnh, tôi bắt đầu hình thành ý đồ viết. Bộ phim dài 10 cuốn, sẽ có 35 phút nhạc, không có ca khúc. Nhạc phim chia làm 3 kênh. Kênh 1: âm hưởng ví dặm, phường vải của xứ Nghệ quê Bác; kênh 2: âm hưởng âm nhạc Trung Quốc; kênh 3: âm nhạc cổ điển và Anh... Tháng 3 vừa qua, tôi cùng đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi và nhà văn Phạm Hà Phú đến Quảng Châu. Tôi muốn thu nhạc bên đó một phần vì là nơi Bác từng sống, hoạt động, cũng là bối cảnh quay chính của phim; về mặt nghề nghiệp thì dàn nhạc giao hưởng Quảng Châu cũng là một trong những dàn nhạc lớn, có uy tín của Trung Quốc.

- Anh có gặp khó khăn khi lần đầu chỉ huy một dàn nhạc nước ngoài?

- Âm nhạc có ngôn ngữ quốc tế nên chúng tôi không gặp trở ngại đáng kể nào, dù ít người trong số họ biết tiếng Anh. Dàn nhạc Quảng Châu hoàn toàn không có biểu hiện xem thường hay không tôn trọng tôi, dù tôi đến từ một nước mà nền giao hưởng còn mịt mùng. Tôi nhận thấy sự yêu mến và tôn trọng của họ khi tôi làm việc bài bản và nhiệt tâm. Khi tôi vung đũa lên, họ say mê chơi nhạc và rất thích thú. Dàn nhạc này có 70 người, nhiều trong số họ là nhạc công cấp quốc gia.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Lien he quang cao