Nguyệt Hằng: 'Không bao giờ muộn khi có sự đam mê'
 |
| Vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn. |
Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt biết nói, nụ cười hiền hậu cùng diễn xuất khá tinh tế đã khiến các đạo diễn chú ý tới cô. Nhưng Nguyệt Hằng lại bỏ qua nhiều cơ hội nghề nghiệp khi lập gia đình và sinh con nhỏ. Tuy nhiên, đối với cô, không có gì là muộn khi niềm đam mê nghệ thuật luôn cháy bỏng.
Từ nhỏ theo học piano, rồi múa nhưng ánh đèn sân khấu lại cuốn hút Nguyệt Hằng. Cũng chính những kiến thức này khiến cô có sự tự tin trước ống kính máy quay. Cô mở đầu sự nghiệp khá thuận lợi bằng vai diễn Lâm Oanh trong Những người sống quanh tôi. Khi sự nghiệp đang lên thì cô quyết định lấy chồng. Hai vợ chồng Anh Tuấn - Nguyệt Hằng cùng là diễn viên trẻ nên cuộc sống rất khó khăn, nhất là khi bé Hằng Vân ra đời. Dù rất yêu nghề, Anh Tuấn đã quyết định nghỉ hẳn việc ở Nhà hát Tuổi trẻ để đầu quân cho một công ty quảng cáo của nước ngoài. Hằng làm thêm nghề tay trái là kinh doanh quần áo. Khi bé Hằng Vân đã cứng cáp, Nguyệt Hằng trở lại với ánh đèn sân khấu và tiếp tục khẳng định mình với vai Khoai, cô bé nông thôn hiền lành nhưng đầy ý chí trong Quỷ nhập tràng và một số bộ phim Bỏ trốn, Đôi vòng ngọc, Gái một con... Nhưng bổn phận của người phụ nữ vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, khi bé Hằng Vân lên 3, cô lại có bầu và sinh thêm bé gái Hằng Vy. Bé Hằng Vân ngay từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ nên bố mẹ quyết định cho theo học chuyên ngữ ngay từ lớp 1, còn bé Hằng Vy giống bố như đúc, nghịch kinh khủng và luôn là trung tâm gây cười cho cả nhà. Giờ đây, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ đã ổn định, họ vừa mua một ngôi nhà trên đường Liễu Giai. "Nhà nhỏ thôi nhưng đó là mồ hôi nước mắt của bọn mình nên thấy hạnh phúc lắm", Hằng tâm sự.
Cô còn được biết đến như một nghệ sĩ lồng tiếng rất có nghề. Chất giọng tốt, truyền cảm cùng với việc được đào tạo bài bản đã khiến cô thể hiện khá tốt tính cách các nhân vật. Thời gian này, cô đang lưu diễn cùng Nhà hát Tuổi trẻ với vở kịch ngắn Trò chơi ba má trong chùm Đời cười 4. Hằng vào vai một bé gái cùng anh trai mình diễn lại tất cả những thói hư tật xấu mà cha mẹ thường làm trước mặt hai em. Tuy chỉ diễn ra có 15 phút, nhưng vở kịch đã làm người lớn giật mình nhận ra những hành động xấu của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống tinh thần của con trẻ. Khi mới nhận kịch bản, Hằng rất lo, nhưng nhờ sự hướng dẫn của đạo diễn Lê Hùng, Hằng và diễn viên Thanh Dương đã chiếm được cảm tình của khán giả.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)