Các nhà văn Iraq không còn lo ngại Saddam Hussein
 |
| Ông Saddam Hussein. |
Một nhóm khoảng 50 văn sĩ, nhà thơ, nhà tư tưởng của đất nước vừa trải qua chiến tranh đã tụ hợp ở Baghdad để bàn luận về các bước chấn hưng nền văn học nghệ thuật nước nhà, và làm sống lại các tác phẩm từng bị chính quyền Hussein cấm đoán.
Địa điểm nhóm nghệ sĩ tập hợp là một toà nhà nhỏ và nay được đặt tên là Liên hiệp Tư tưởng Tự do. Một trong những thành viên tham dự Aziz Abdul Sahib phát biểu: “Chúng tôi muốn tìm lại sự công bằng cho những áng văn chương từng bị cấm. Trước đây, chỉ có những tác giả ca ngợi Saddam lên tận mây xanh mới được đối đãi tử tế, còn lại thì đều bị quản lý gắt gao. Tôi từng viết kịch trong cảnh bị các nhân viên an ninh kè kè bên cạnh”.
Nhà thơ Imad Kadhum cũng đồng quan điểm với Sahib: “Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện bị coi là tội phạm khi tác phẩm của mình không đáp ứng được sở thích của Saddam hoặc Uday, con trai ông ta. Đã có trường hợp bị giam vào ngục vì viết lên những dòng tâm sự trái với suy nghĩ của hai người đó”.
Ngày còn đương quyền, Saddam Hussein đã viết 3 cuốn tiểu thuyết, và được báo chí ca ngợi là những bản tình ca êm dịu.
Thu Trang (theo BBC)