Quỳnh Hương: 'Biểu diễn là để chia sẻ tình cảm và ước mơ'
 |
| Ca sĩ Quỳnh Hương. |
Sau khi đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội, cô ca sĩ đất mỏ này đã gặt hái rất nhiều thành công bằng chất giọng điêu luyện. Dưới đây là tự sự của cô về thuở ấu thơ, niềm đam mê ca hát và cả những khó khăn cô đã trải qua.
Hồi nhỏ, khi bắt đầu biết mơ mộng, tôi đã ôm ấp giấc mơ trở thành ca sĩ. Và ước mơ được nhen nhúm từ một lần biểu diễn khi tôi mới 5 tuổi. Trong khi các bạn hát toàn những bài của trẻ con thì tôi lại thể hiện một ca khúc có nội dung bảo vệ môi trường. Lần đần bước ra sân khấu, tôi run rẩy. Nhưng khi nhạc nổi lên, tôi hoàn toàn hòa nhập vào bài hát và diễn tả rất ghê.
Thời thơ ấu, tôi ít bộc lộ cảm xúc với mọi người, kể cả những người thân trong gia đình. Ước mơ ca hát luôn nung nấu, tôi chỉ có một cách là đêm đêm, ngước mắt lên trời để thổ lộ nỗi niềm. Nhưng khi học xong phổ thông, mọi con đường dẫn tới ước mơ dường như khép lại. Tôi vào làm ở Sở Văn hóa, cũng được hát nhưng chỉ là tốp ca. Lối đi mở ra thật bất ngờ. Năm 1999, tôi cùng chị gái dự thi Tiếng hát truyền hình của tỉnh Quảng Ninh. Chị xếp thứ nhất, còn tôi đứng thứ ba. Đến khi thi khu vực phía Bắc thì chị lấy chồng nên tôi được lấp chỗ trống. Tôi đã lọt đến vòng chung kết toàn quốc, đạt giải Tài năng trẻ và được thầy An Thuyên nhận về Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội.
Lên trường mới vỡ lẽ, hóa ra mình chỉ có năng khiếu, và buộc phải học từ đầu, nhất là thanh nhạc, không phải hát nhạc trẻ mà hoàn toàn chuyển sang học nhạc cổ điển. Ban đầu, tôi học mãi mà không chuyển giọng được. Ở ký túc xá, hàng sáng mọi người dậy tập thể dục lúc 6h rồi nghỉ, tôi chạy luôn lên phòng đàn tập hát. Suốt 3 năm như thế, không đi chơi, không tivi, hầu như lúc nào cũng hát cổ điển. Phần thưởng mà tôi dành được là đỗ thủ khoa khi tốt nghiệp. Chất giọng của tôi đã được nâng lên, xử lý được rất nhiều đoạn khó. Tôi về Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương và bắt đầu được bước lên những sân khấu lớn như Duyên dáng VN, Quà tặng âm nhạc...
Lúc này, tôi rất bận rộn cho những kế hoạch của mình. Tôi đang dồn sức để trong năm nay ra CD đầu tiên, cùng các buổi diễn ra mắt. Cái tính bướng bỉnh ngày bé giờ giúp tôi có những quyết định táo bạo: sẽ không phải là một CD thông thường mà là một cặp, mỗi đĩa có 7 bài và trong đó sẽ là 2 Quỳnh Hương với 2 chất khác nhau: một bên là trữ tình, lãng mạn, thánh thiện, bên kia là chất bốc lửa với những ca khúc nhạc pop, rock, hip-hop. Các ca khúc đều được độc quyền, mang tính nghệ thuật cả về ca từ và giai điệu, chứ không chạy theo thị trường. Tôi biết, thế là rất khó, và cũng lo không biết mình có quá bạo dạn không, nhưng cứ làm vì nếu không liều, tôi đâu có hôm nay. Tôi giờ mới thực sự bước vào con đường ca sĩ và cần phải có bứt phá của riêng mình.
Nếu trước đây, tôi chỉ trò chuyện, hát và thổn thức một mình, thì lúc này tôi đứng trên sân khấu hát như bày tỏ lời tâm sự với tất cả khán giả. Làm ca sĩ không phải là phô trương, biểu diễn mà là chia sẻ những tình cảm, ước mơ của mình.
(Theo Truyền Hình)