Thứ ba, 22/4/2003, 09:15 GMT+7

Long Nhật: 'Nếu đồng tính, tôi không dại gì kết hôn'

Ca sĩ Long Nhật.
Ca sĩ Long Nhật.

Anh được khán giả nhớ đến qua chất giọng "chuyên trị" dân ca, nổi bật là "Mấy nhịp cầu tre", "Về quê ngoại"... Long Nhật cũng thường bị vướng vào "tai tiếng" mỗi khi nổi lên tin đồn nghệ sĩ này, ca sĩ kia mắc bệnh đồng tính. Sau một thời gian chịu đựng tin đồn, giờ đây, anh có ý định khiếu nại một tờ báo đưa tin thất thiệt. 

- Tại sao anh lại quyết định như vậy?

- Có báo viết tin như sau: "Ca sĩ L.N. bị gay, giới ca sĩ đồn con trai anh ta là con riêng của vợ". Lấy vợ miền biển... thì chỉ có Long Nhật thôi chứ chẳng còn ai vào đây nữa. Viết tắt tôi cũng yêu cầu hãy chỉ rõ tên ca sĩ ấy là ai và yêu cầu đưa ra bằng chứng. Gia đình tôi ở Hải Phòng đọc được, buồn lắm, nhưng nghĩ tôi đang đi diễn ở xa nên giấu, ba vợ tôi chỉ gọi điện bảo "Con hát xong chưa, về nhà ba nói chuyện". Sau này ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng báo tôi mới biết. Sao lại nói về tôi và vợ tôi thô bạo thế, có thể xô đẩy gia đình người ta tới vực thẳm lắm chứ. Vợ tôi khóc ghê lắm, cô ấy lại đang có thai tháng thứ 6, siêu âm biết là con gái, chúng tôi còn chưa kịp mừng... Nhiều người khuyên tôi làm đơn khiếu nại, cần thì đưa hẳn bản xét nghiệm ADN. Lúc sinh cháu, vợ tôi phải mổ 2 lần, lần một là để lấy con ra vì cháu to quá (3,7kg), lần hai là vì nghi có u, người ta làm xét nghiệm máu cả hai vợ chồng và thằng cu, bởi vậy tôi mới có bản xét nghiệm ADN chứ không tự dưng đi xét nghiệm làm chi.

- Tại sao anh hay bị giới báo chí "mổ xẻ" như vậy?

- Chắc tại vóc dáng tôi thư sinh, ăn nói nhẹ nhàng, không thích to tiếng và có vẻ hơi yếu yếu chăng. Nhiều ca sĩ bị ám chỉ, nói nhiều thấy nhàm. Tôi nghĩ thế này, mình không làm gì nên tội, không hát điêu toa trên sân khấu, thì thôi, cứ im cho yên chuyện, nghệ sĩ chỉ muốn yên thân. Nhưng lần này tôi bực mình thật sự ...

- Trước đây đã có dư luận anh dính vào mấy ổ đồng tính bệnh hoạn...?

- Chuyện ấy nào tôi có biết gì. Lúc đó cũng đang lưu diễn, bạn bè gọi, nhấc máy lên thì mọi người thở phào bảo "tưởng mày bị công an bắt thiệt rồi chớ". Tôi như người trên trời rơi xuống. Tôi làm gì nên tội. Người ta cứ bàn luận về tôi, nghi ngờ tôi mà không ai chịu hỏi trực tiếp tôi cả.

- Vậy thì anh có phải là người đồng tính không?

- Nếu tôi là gay, tôi không dại gì kết hôn, bởi không ai bắt tôi phải kết hôn và cũng không ai bắt tôi phải sinh con. Tôi lấy vợ, sinh con là vì tôi muốn có gia đình, có tương lai hạnh phúc. Nếu tôi là gay, tôi nhận ngay bởi là người đồng tính không có gì phải xấu hổ. Nghệ sĩ bị đồng tính có thể công khai thừa nhận để sống một cuộc sống đích thực chứ không phải cố gắng che đậy, giấu diếm vì sợ mất người hâm mộ. Khán giả đích thực yêu quý tài năng của nghệ sĩ chứ không phải giới tính của họ.Tôi đồng ý, con người ai cũng có mặt xấu, mặt tốt. Có những người đồng tính sống tốt vô cùng, đến đồng bạc cuối cùng cũng đem ra chia sẻ cho bạn bè lúc khó khăn. Sự tử tế thì chẳng bao giờ có giới tính.

- Nhưng hiện tượng đồng tính ấy lại đang bị lợi dụng. Một số nghệ sĩ đi quá đà, thậm chí nhiều ca sĩ lên sân khấu với ngoại hình phi giới tính, anh nghĩ sao?

- Đúng là có những nam ca sĩ ăn vận kiểu trang phục trong suốt, rồi đính kim sa, óng ánh... Do các em còn nhỏ quá, không hiểu, muốn có cái gì đó mới lạ, bứt phá chăng? Tôi không có ý kiến về chuyện này, cũng chẳng dám khuyên ai. Với riêng mình, tôi luôn tự nhủ phải hát cho hay, ăn mặc sao cho đẹp, lịch sự. Sau khi hát chỉ muốn trở về gia đình, bằng lòng với những gì mình có, cũng chẳng nghĩ phải chơi với hội đồng tính luyến ái để dễ nổi tiếng... Chỉ mong khán giả hiểu, vợ tôi hiểu tôi là được.

Làm ca sĩ cực lắm, đúng là tiền có kiếm được đấy nhưng cứ từ tôi và bạn bè mà suy, ai cũng phải gánh vác gia đình. Bản thân tôi đi hát để lo cho 4 cô em gái học 8 trường Đại học (mỗi cô học hai trường một lúc), chu cấp ba mẹ đẻ và nuôi gia đình vì vợ tôi không đi làm ngoài, chỉ ở nhà chăm con, chăm chồng. Từ ngày tôi cưới vợ, có người còn gọi điện đến nhà bảo rằng chồng bị gay đấy, sao còn lấy? Vợ tôi bảo nếu anh ấy gay thì... mừng quá, các cô đỡ để ý. Vợ tôi nói: "Sợ nhất anh ra ngoài vướng vào chuyện gái mú, nghiện ngập". Chỉ cần cô ấy hiểu tôi, tin tôi là đủ. Ba tôi thì bảo "ở đời được nhiều quá thì thỉnh thoảng cũng phải mất cái nọ, cái kia chứ". Nói chung, tôi may mắn có một gia đình luôn ôm bọc, cảm thông.

(Theo Tiền Phong)

Lien he quang cao