Thứ hai, 21/4/2003, 10:38 GMT+7

Lam Trường mong tìm được một nửa của mình

Ca sĩ Lam Trường.

"Tôi biết tuổi mình không còn trẻ nữa. Một mái ấm gia đình là điều phải hướng đến.Tôi khao khát tìm được nửa còn lại và được đi một chuyến xuyên Việt với người ấy, đặc biệt là đến những nơi có biển", ca sĩ tâm sự.  

- Anh là ca sĩ có rất nhiều fan. Trung bình mỗi ngày anh nhận được bao nhiêu thư, bao nhiêu cuộc điện thoại?

- Có thời gian mỗi ngày tôi nhận được khoảng 200 bức, chưa kể các thư gửi qua mạng. Nhưng vào mùa thi thì số lượng thư chỉ còn phân nửa, còn điện thoại thì không nhiều vì tôi ít có thời gian nói chuyện trực tiếp. Hầu hết thư của các bạn chứa đựng tình cảm ngây thơ rất dễ thương. Khi có thời gian rảnh, tôi đọc qua tất cả và tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Tôi nhớ lần biểu diễn ở Rạch Giá, khi chương trình kết thúc, có một cô gái nhỏ đã đến tặng tôi một cuốn sổ ghi lại những cảm xúc buồn, vui, thương nhớ lẫn lộn về tôi. Sau khi đọc hết, tôi đã gọi điện thoại chia sẻ cùng em khá nhiều. Bây giờ em đã vào đại học. Nhưng cũng có nhiều trường hợp làm tôi cảm động đến khó xử như lần biểu diễn tại Huế. Khi tôi kết thúc chương trình, các fan không ai muốn về. Một số bạn khóc nức nở khi phải chia tay. Hay có trường hợp một cô gái ở Cần Thơ gọi điện cho tôi hớt hải bảo rằng em gái cô gần đây không chịu học hành gì hết, suốt ngày ôm tấm hình của tôi rồi mộng mơ. Nghe xong tôi rất lo lắng, sau đó tôi đã gọi điện nói chuyện với em. Cũng may sự việc kết thúc và em đã trở lại chuyên chú với việc học tập.

- Anh thường làm gì khi gặp thất bại?

- Tôi bị áp lực khá nhiều về thời gian, công việc và lịch biểu diễn. Mỗi lần như thế tôi thường chạy xe ra biển một mình nghe tiếng sóng, cũng có lúc quá căng thẳng thì chạy ùa về nhà giục má nấu cho vài món ngon, ăn xong vào phòng đóng cửa chơi game. Tôi là người rất khó rơi nước mắt. Nhưng trong live show Cho bạn cho tôi, tôi đã khóc thật sự khi má tôi bước lên sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả.

- Gần đây, ngoài dòng nhạc trữ tình, anh còn chuyển hướng sang thể loại hip hop, tại sao thế?

- Sở trường của tôi là những ca khúc êm dịu. Tôi biết sự thay đổi của mình sẽ khó được khán giả đón nhận. Cái mới bao giờ cũng thế, nhưng tôi hy vọng, với thời gian, khán giả sẽ hiểu mình. Trong album mới nhất Đêm lạnh, tôi đã cố gắng dung hòa 2 thể loại nhạc. Tuy nhiên, tôi vẫn để các ca khúc êm dịu vốn là sở trường của mình chiếm tỷ lệ nhiều hơn.

- Anh từng sáng tác 2 ca khúc "Cho bạn và tôi", "Có một ngày" thành công. Tại sao anh không tiếp tục sáng tác?

- Tôi chỉ viết theo cảm hứng tức thời. 2 ca khúc trên tôi viết ngay khi cảm xúc tự nhiên tuôn trào, và cảm xúc thì không phải lúc nào cũng có.

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao