Cha Tae Hyun: 'Tôi không còn khiến cha mẹ bận lòng'
 |
| Diễn viên Cha Tae Hyun. |
"Trước đây, bản tính của tôi nóng vội, lúc nào cũng chỉ muốn thành công mà không nghĩ rằng mình còn chưa đủ lông đủ cánh để bay cao. Vì vậy, tôi đã gặp nhiều khó khăn và trở ngại trên con đường chinh phục nghệ thuật", chàng Hyun Woo trong Cô nàng ngổ ngáo tâm sự
Tôi không có gương mặt đẹp như Ahn Jae Wook, Jang Dong Gun nhưng đổi lại, tôi có hai cái má phúng phính, khi cười trông cũng khá bụ bẫm nên thường được bạn nữ khen ngợi.
Những năm học cấp 2, tôi là một cậu nhóc rất ham chơi, lại còn mắc bệnh lười nữa. Bảng điểm tổng kết của tôi năm nào cũng thật thê thảm, thấy vậy, bố mẹ tôi rất lo lắng, ông bà bảo anh chị thay phiên nhau kèm cặp tôi. Được chừng một tháng, các anh chị đều không muốn dạy tôi nữa, đã thế họ còn mắng tôi là thằng đầu bò... Tôi có hai anh và một chị nên rất được cưng chiều. Nhưng đôi khi cũng bị ức hiếp lắm, vì anh chị bảo cậu út phá phách quá. Riêng tôi thì thấy mình rất ngoan.
Lúc học lớp 5, tôi thần tượng cô giáo dạy nhạc, cô dịu dàng và rất hiểu học trò. Một hôm, sau khi lắng nghe tâm nguyện được làm người nổi tiếng của tôi, cô đã nói: "Muốn trở thành ngôi sao thì điều trước tiên là vượt qua kỳ thi chuyển cấp...". Ngay ngày hôm đó, không rõ sao vừa về, tôi đã dõng dạc tuyên bố trước mặt cả nhà là tôi muốn lấy cô giáo dạy nhạc làm vợ. Kết cục là tôi bị bố đánh đòn vì cái tội "ranh con đã dám phát ngôn bừa bãi".
Trừ những buổi tiệc long trọng, các cuộc liên hoan phim, lễ hội, ngày thường tôi ăn mặc rất cẩu thả. Hằng ngày đến trường quay, hay đi giao lưu tôi thường mặc sơ mi kẻ ca rô, áo len mỏng, đi kèm khăn mũ. Còn quần thì tôi chọn kaki thụng, đi cùng giày da. Tôi là một người rất háu ăn, tôi không kén món nào cả. Đặc biệt, tôi rất thích các món ăn ở đảo Cheju.
Kể ra thật đáng xấu hổ vì lần đầu tiên biết yêu, thì cũng là lần đầu tôi bị... bạt tai. Đang đi dạo phố với nàng, chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại hôn chụp một cái lên má, làm nàng quay lại tặng tôi một cái bạt tai, đau chảy nước mắt.
Tính tôi ôn hòa, vui vẻ, thích bông đùa nên tôi có khá nhiều bạn. Trong nghề, tôi chơi thân với Jang Dong Gun, Ahn Jae Wook, Song Sueng Hun...
Năm đầu làm học viên của đài KBS, sau những giờ học lý thuyết ở trung tâm đào tạo, tôi thường đến phim trường xem các đoàn làm phim dựng cảnh, quay phim để tự học diễn xuất. Ban đầu trông thấy tôi, các nhân viên rất khó chịu, họ thường bảo tôi làm vướng bận chân tay nên thường xua đuổi tôi. Được ít lâu, khi biết tôi là học viên mới của KBS thì các cô chú hậu trường đã quý mến tôi hơn. Họ mời tôi vào các vai phụ, nhờ tôi chiều đèn, sắp xếp phục trang theo từng phân cảnh, cầm phụ camera. Cứ như vậy, tôi đã học được rất nhiều về nghề.
27 tuổi, tôi đã trải qua hai thất bại lớn, chính điều này đã giúp tôi nhìn rõ mình hơn. Lần đầu là cuối năm học lớp 11, trường có tổ chức các hoạt động văn nghệ, lớp tôi tham gia diễn một vở bi kịch. Nhưng ban giám khảo xếp tôi loại C, vì họ bảo gương mặt nam diễn viên chính (tôi đóng) trông quá buồn cười, chẳng có chút gì gọi là sầu muộn. Bài học đó đã giúp tôi thông suốt một điều, trước khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp thì tôi cần phải học cách biểu lộ cảm xúc qua nét mặt. Thế là tôi quyết định theo học lớp đào tạo nghệ thuật MTM và chọn cho mình phong cách hài. Một năm sau, tôi đăng ký dự thi tiểu phẩm hài hay nhất do đài MBC tổ chức, và đây là lần thất bại thứ hai vì tôi chưa nắm được kỹ năng diễn hài tự nhiên. Khi ấy, tôi rất thất vọng và buồn, song tôi không hề nản lòng...
Trong nghề, tôi có tiếng là người đặt chữ tín lên hàng đầu. Giữa quan hệ cộng tác với nhau cũng vậy, nếu không hứa thì thôi, chứ một khi đã đồng ý việc gì rồi thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành cho thật tốt. Đó là phong cách làm việc của tôi.
Tôi yêu quý và kính trọng nhất là bố mẹ. Tuy tôi không thể trở thành một bác sĩ giỏi như bố mong mỏi, nhưng việc tôi làm diễn viên lại khiến ông bà cảm thấy hãnh diện, vì cả nhà không ai làm nghệ thuật cả. Hiện nay, tôi không còn khiến bố mẹ phải bận lòng như hồi còn là cậu bé choai choai, hai cụ giờ đã có thể yên tâm tận hưởng tuổi già...
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)