Long Vũ: 'Tôi không kiêu căng'
 |
| MC Long Vũ. |
"Nhiều người nói rằng tôi kiêu. Nhưng xin trả lời là tôi không kiêu căng gì cả. Một số cô gái gặp lần đầu, thấy tôi không mấy cởi mở nên vu oan như vậy thôi. Hãy thử chơi thân xem tôi là người như thế nào", MC của "Chiếc nón kỳ diệu" tâm sự.
- Trên tivi anh là người rất vui tính, còn ngoài đời anh như thế nào?
- Ngoài đời tôi ít nói và cũng kín đáo hơn. Tôi chỉ thật sự cởi mở với những người đã thân quen từ lâu, còn với những người mới gặp thì tôi nghĩ nên có một khoảng cách nhất định. Tôi thuộc mẫu người thích hài hước, nhất là hài hước một cách sâu sắc.
- Ở nhà, anh có làm gì giúp bà xã không?
- Tôi ít giúp được bà xã việc nhà. Đi làm, đi công tác suốt nên về nhà chỉ thích chơi với con và bật TV lên xem. Nói chung, với vợ thì tôi là một "gã lười lưng dài". Trừ ngày 8/3, tôi rửa bát cho cả nhà. Với tôi thế là một đại công việc rồi. Hơn nữa tôi cũng đã mua đúng thứ quà mà vợ tôi thích. Thế là đủ.
- Anh hình dung mình sẽ như thế nào trong vị trí người chơi "Chiếc nón kỳ diệu"?
- Thì tôi cũng run, cũng ức chế, cũng có thể ngớ ngẩn và cũng trả lời là: "Xin trả lại chiếc xe máy cho anh Long Vũ". Tóm lại là chẳng có gì khác cả.
- Sở thích trong những lúc nhàn rỗi của anh?
- Ngoài âm nhạc, bóng đá, tôi mê bi-a. Rất hay chơi và chơi cũng không tệ. Một sở thích nữa là đi chơi với gia đình, nhất là với thằng cu Banh.
(Theo Tiền Phong)