Xúc cảm của các nghệ sĩ về việc Mỹ tấn công Iraq
 |
| Ca sĩ Lam Trường. |
"Đoàn chúng tôi từng biểu diễn tại Iraq, và có nhiều kỷ niệm về sự mến khách của người dân nơi đây. Ấn tượng của tôi về đất nước này còn là những di tích lịch sử quý giá, nếu Mỹ ném bom không chỉ Iraq thiệt hại mà cả thế giới cùng mất mát", nghệ sĩ Thanh Ngoan tâm sự.
NSƯT Hồng Vân: Tâm trạng của tôi bây giờ cũng bất an
Tôi biết được tin Mỹ chính thức ném bom vào buổi trưa 20/3. Lúc đó, tôi vừa đi quay chương trình Vườn cổ tích cho VTV3 về. Thực ra tôi cũng biết Tổng thống Mỹ đã ra tối hậu thư thì không thể từ bỏ ý định đánh Iraq nhưng vẫn không muốn tin. Lúc Việt Nam trong chiến tranh thì thế hệ chúng tôi mới còn ẵm ngửa, nhưng những gì chiến tranh gây ra cũng đủ để tôi cảm nhận nó tàn khốc và đau thương đến thế nào. Giờ cái cảm giác sợ và bàng hoàng trong tôi lớn hơn vì tôi đã làm mẹ. Thời chiến, phụ nữ và trẻ em sẽ là đối tượng thiệt thòi nhất. Mấy ngày nay anh chị em diễn viên lúc nào cũng chỉ bàn luận về chiến tranh Iraq. Tôi đang có kế hoạch dựng vở nhưng vì việc này nên mất hứng lại thôi. Mặc dù chiến tranh ở xa, nhưng tôi biết có rất nhiều người Việt Nam cảm nhận sâu sắc sự kiện này, vì thế họ ít lui tới các nơi giải trí, chúng tôi cũng khó diễn kịch hay được.
Diễn viên Hồng Ánh: Cảm giác trống rỗng!
Sáng qua Ánh phải đi học (khoa Biên kịch, ĐH Sân khấu - Điện ảnh) mà cứ nhấp nhổm không yên vì biết rằng thời điểm đó, Mỹ có thể tấn công. Bạn bè theo dõi tình hình qua CNN, thỉnh thoảng lại nhắn tin và cuối cùng thì nhận được dòng chữ war starts (chiến tranh rồi). Cảm giác trống rỗng, buồn vì đọc báo thấy biết bao nhiêu nơi người dân biểu tình phản đối mà vẫn không ngăn nổi chiến tranh.
Ca sĩ Lam Trường: Tôi ghét chiến tranh
Trường vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã nghe mọi người bàn luận râm ran. Mấy ngày qua ở Hà Nội, Trường cũng thường xuyên cập nhật thông tin. Bản thân từng lưu diễn ở Mỹ và học ở đó vài tháng, Trường thấy đa phần người dân Mỹ sống rất hiền hoà, yêu hoà bình. Những ngày này Trường đi hát nhưng thú thật không hứng thú lắm.
PGĐ Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận: Tôi luôn nhớ ánh mắt thân thiện và đồng cảm của người dân Iraq
Tháng 10/2002, đoàn nghệ thuật Nhà hát Tuổi trẻ đến Iraq dự Festival Babylon thế giới lần thứ 14. Ở đó chúng tôi đã chứng kiến phụ nữ, trẻ em sống trong điều kiện vô cùng khó khăn. Thủ đô Baghdad sau hơn chục năm cấm vận đã mất đi vẻ tươi đẹp, phồn thịnh. Cảm giác bất lực trước chiến tranh, đau thương mất mát tiếp tục xảy ra mà người ta không làm gì ngăn cản được. Nghĩ đến thành cổ Babylon mà nhói lòng, một trong những kỳ quan của thế giới không biết còn trụ nổi không? Và lại ám ảnh khi nghĩ đến ánh mắt thân thiện của người dân Iraq đón chào chúng tôi, giờ đây sinh mệnh của họ có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào...
(Theo Tiền Phong)