Thứ sáu, 21/3/2003, 08:13 GMT+7

Thù lao của ca sĩ: Giá trị ảo đang lên ngôi

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.

Mức thù lao của một ca sĩ hạng "sao" bây giờ đã lên đến 20 triệu đồng/suất diễn. Mức thù lao vẫn tiếp tục tăng theo thời gian, tuy nhiên chất lượng giọng hát nhiều khi không được nâng cấp.

Dẫn đầu hiện nay là ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Thanh, Lam Trường, Thanh Thảo, Ngọc Sơn với khung giá 20 triệu đồng/đêm. Người nhanh chóng được đẩy giá thù lao lên cao một cách đáng nể là Thanh Thảo. Kế đến là Mỹ Tâm, bởi mới năm ngoái thôi, mức cát-xê của cô chỉ dừng ở 3 triệu đồng.

Khung giá thứ hai, 15 triệu cho các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc. Nhưng mức cao lại không phản ánh đúng phong độ của ca sĩ. Các ca sĩ thực sự có giọng như Mỹ Linh, Hồng Nhung... hiện nay chỉ dừng ở khung 10 triệu. Đó là mức thù lao do các sân khấu lớn chi trả. Còn các sân khấu bình dân như CLB Lan Anh, 126, Trống Đồng... mức giá có thể thấp hơn. Ở các phòng trà thì mức cát-xê có thay đổi đôi chút. Tại phòng trà Tiếng Tơ Đồng, mức cao nhất 10 triệu đồng được trả cho Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng. Thứ nhì gồm Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà. Thứ ba là Thanh Thảo, Ưng Hoàng Phúc, Hồng Ngọc, Tuấn Hưng...

Ca sĩ đi tỉnh thì vô giá, bởi tại TP HCM, mỗi đêm ca sĩ hạng sao chạy vài sô, còn nếu về tỉnh chỉ ôm gọn một hai điểm, nên mức cát xê thường được đẩy lên 25-40 triệu đồng. Dàn ca sĩ đi tỉnh cũng có giá khác nhau: Về miền Tây, ăn nhất là Lý Hải, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo và Đan Trường. Theo đánh giá của một số nhà tổ chức biểu diễn, các ca sĩ nghiêm túc nộp thuế thu nhập và ít kỳ kèo về cát xê là Lam Trường, Quang Linh, Mỹ Linh, Quang Dũng, Phi Hùng, Tuấn Hưng, Siu Black.

Ông Thanh Liêm, quản lý phòng trà Tiếng Tơ Đồng thừa nhận: "Bây giờ, quan trọng không phải là ca sĩ hát hay hay dở, mà có khán giả hay không. So với thời kỳ phòng trà mới ra, làm ăn được thì giá đó không cao. Nhưng như hiện nay đang rớt khách thì giá quá cao. Đây là quy luật kinh tế thị trường, khó mà thay đổi hay tác động, cái chính là nếu ca sĩ kêu giá cao quá thì mình không mời nữa, để họ từ từ hạ giá xuống. Còn chuyện thu thuế thu nhập ca sĩ thì phòng trà không làm được".

Nhạc sĩ Phú Quang, chủ phòng trà Cati Club, nhìn nhận rằng "đang tồn tại một nghịch lý là những ca sĩ không có hơi như Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc được tiếp thị hết cỡ thì giá cao vụt. Thành công của tiếp thị đã đẩy những giá trị ảo lên quá mức.

Để điều tiết thị trường ca nhạc, Bộ VH-TT trước đây cũng từng đưa ra một số quy chế quản lý như cấp phép, cấp thẻ hành nghề, thuế thu nhập cá nhân... nhưng chỉ là đánh trống bỏ dùi. Công nghệ lăng xê ca sĩ như hiện nay làm cho mọi giá trị bị đảo lộn.

Một số phòng trà TP HCM đẩy giá phụ thu ca nhạc từ 80.000đ đến 200.000 đồng/người, chưa kể giá một ly nước 45.000 đồng và có khi hơn. Bởi vậy, khán giả cũng ít dần đi, nếu phòng trà nào lớn, khoảng 300 chỗ, mỗi đêm cuối tuần tối đa cũng chỉ thu được 30-40 triệu đồng, không đủ chi phí cho chừng 4-5 ca sĩ, chứ chưa nói đến các phụ phí khác.

Một số nhà tổ chức biểu diễn cho rằng đã đến lúc Sở VH-TT và Cục Thuế TP HCM phải có quy định về khung cát-xê cho ca sĩ, rồi lấy đó làm chuẩn để điều chỉnh cho phù hợp với thị trường và từng hạng ca sĩ. Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM Phạm Minh Tuấn nói: "Đây là một vấn đề khó vô cùng. Chuyện kinh tế thị trường, làm sao khống chế được mức thù lao của ca sĩ, nhất là khi Nhà nước bỏ giấy phép con? Nhưng rõ ràng hiện giờ có bức xúc rất lớn giữa chênh lệch giàu nghèo, giữa thu nhập của các ca sĩ và nhạc sĩ".

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao