Bông Mai theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi
 |
| Ca sĩ Bông Mai. |
Sau một thời gian bận rộn làm vợ và làm mẹ, bông hoa này bắt đầu trở lại ánh đèn sân khấu từ tháng 11/2002. Diễn tại phòng trà Tiếng Tơ Đồng cả tuần, cô chủ yếu hát nhạc ngoại bây giờ lại tập tình khúc của nhạc sĩ họ Trịnh.
- Mai hát "Hạ trắng", "Còn ai có ai" vẫn vấp một vài từ?
- Đó là 2 bài em mới tập lần đầu tiên. Hôm đó ở phòng trà ATB, khán giả đông quá, phòng hát lại rộng nên có phần hơi hồi hộp.
- Trở lại sân khấu và hát đơn, Mai có bị nhiều áp lực?
- Ngày xưa hát trong nhóm với phong cách đã định hình nên rất tự tin, dù đứng trước sân khấu nào. Khi hát solo em hơi lo vì lâu không hát. Hơn nữa, thị trường ở đây cũng khó chọn chất nhạc cho mình. Nhưng đã quyết hát thì cứ theo thôi. Có thể em sẽ hát nhạc dân gian kết hợp hiện đại, khai thác các dụng cụ biểu diễn như quạt, lụa hoặc vừa hát vừa chơi harmonica...
- Mai có giữ liên lạc với nhóm Con Gái không?
- Em và Nguyệt Anh thỉnh thoảng điện thoại cho nhau. Hôm 4/3 vừa gọi chúc mừng sinh nhật cả nhóm đấy chứ. Cả 4 thành viên của nhóm đã có gia đình. Phương Thu đang chuẩn bị làm mẹ. Không biết nhóm sẽ duy trì hoạt động thế nào. Có lẽ sẽ chia tay thôi...
- Cuộc sống hiện tại của Mai ra sao?
- Hiện em là giảng viên piano của cơ sở 2, Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Gia đình em đang ở nhà tập thể quận 4. Em vẫn chưa quen được đường phố Sài Gòn. May mà từ nhà đến điểm hát cũng gần.
- Gia đình ủng hộ Mai đi hát lại chứ?
- Em theo chồng vào TP HCM từ giữa năm 2000. Khi cô công chúa ở nhà đã khá cứng cáp mới dám đi hát lại. Hồi mới vào TP HCM em cũng làm nhiều công việc khác nhau như tham gia tổ chức chương trình cho công ty quảng cáo, rồi làm biên tập cho Trung tâm băng đĩa nhạc trẻ. Thế rồi, bạn bè, đồng nghiệp và cả ông xã cũng ủng hộ nên em đi hát lại. Riêng mẹ em thì đâm lo vì con gái lấy chồng sinh con rồi mà cứ hát hò suốt thế, mau xuống sắc, xấu mất thôi.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa)