Thứ sáu, 7/3/2003, 10:19 GMT+7

Phương Thảo - Ngọc Lễ và 'Cà phê bốn mình'

Vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ.
Vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ.

Họ sát cánh bên nhau suốt 9 năm qua, chia sẻ mọi buồn vui trên con đường âm nhạc. Không những thế, tình yêu của họ còn được nhân lên bởi hai cô con gái xinh xắn. Còn nhỏ nhưng Na và Nấm tỏ ra rất có năng khiếu khi cùng bố mẹ đi biểu diễn.  

- Chị bị anh Lễ chinh phục bởi điểm gì?

- Ở Lễ, Thảo thấy cái gì cũng đáng yêu cả. Có thể tạm gọi Lễ là Hàng VN chất lượng cao. Nhưng vẫn luôn phải cẩn thận vì... đàn ông là như thế đó!

- Ông xã có thường trông con giúp chị không?

- Lễ giữ con giỏi đến nỗi... trên tường nhà toàn là tác phẩm hội họa của hai con. Bé Na và Nấm thích vẽ và chơi hoa, lá, sỏi, cát hơn cả những món đồ chơi ngoài siêu thị. Cũng may là trong nhà còn có bà nội, bà ngoại và bác của bé Na, Nấm trông phụ nên cũng đỡ mệt.

Gia đình Phương Thảo - Ngọc Lễ, bé Na, Nấm.
Gia đình Phương Thảo - Ngọc Lễ, bé Na, Nấm.

- Sắp tới, anh chị có ra album nào mới không?

- Album mới chưa có tên gọi, dự định phát hành vào 14/2 nhưng Thảo và Lễ chưa thấy hài lòng lắm nên phải cày lại cho nó hay hơn. Có lẽ, hai tháng nữa mới có thể ra lò được. Thảo rất thích được ghép ảnh và sáng tạo nhiều mẫu ảnh lạ nên tự vẽ bìa album này. Trong đó có các bài như Ông già Noel, Khi đang yêu, Mơ anh về, Nhớ đến mẹ và đặc biệt là bài Em vẽ mùa xuân dành cho lứa tuổi thiếu nhi do bé Nấm trình bày, Thảo và Lễ hát phụ họa.

- Bây giờ, anh Lễ còn sở thích "cà phê một mình" nữa không?

- Uống cà phê thì vẫn thích nhưng bây giờ không còn cơ hội ngồi một mình như ngày xưa nữa mà phải ngồi hai mình hoặc bốn mình. Tiêu chuẩn để chọn quán của Lễ và Thảo là cà phê ngon, quán đẹp và... vắng khách.

(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng)

Lien he quang cao