'Giai điệu tình yêu' - một bản ballad buồn
 |
| Một cảnh trong "Giai điệu tình yêu". |
Đây là bộ phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc với sơ đồ nhân vật mới lạ, vượt khỏi tính điển hình của quan hệ tay ba. Họ là 3 người bạn thân thiết đang ngập ngừng trước hàng rào có tên gọi "tình yêu". Rồi khi chưa kịp thổ lộ điều gì, thì họ đã phải xa nhau...
Hai cô gái thình lình bước vào ống kính của nhà nhiếp ảnh nghiệp dư Ji Hwan khi anh đang làm việc ở quán cà phê. Ngay từ phút đầu tiên, Ji Hwan đã bị Soo In hút hồn nhưng bị cô từ chối. Không để mất nhân duyên với hai cô gái này, Ji Hwan đề nghị trở thành bạn của nhau và từ đó họ trở thành 3 người bạn thân. Và khi Ji Hwan đang hỗn loạn giữa tình bạn, tình yêu thì hai cô gái đột ngột bỏ đi...
Sau thành công của Cô nàng ngổ ngáo, Che Tae Hyun đã vào vai chàng Ji Hwan tốt bụng, ngây thơ một cách ngọt ngào. Với lối diễn chân thật, câu chuyện tình của anh trở nên sâu lắng và trầm tĩnh hơn. Lee Eun Joo và Sohn Ye Jin là hai tài năng mới của điện ảnh Hàn Quốc, đã thể hiện được hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một Soo In ngây thơ, đoan trang, luôn khiến người khác phải thương cảm, một Kyung Hee sôi nổi, thẳng thắn nhưng cũng rất sâu sắc.
Biên kịch, đạo diễn Lee Han thổ lộ, anh đã dựng lại chính ký ức của mình, về những buồn vui của một mối tình đã xa. Một thành công của Giai điệu tình yêu chính là phần âm nhạc của phim. Nhạc nền không cầu kỳ mà chỉ sử dụng những âm thanh trong trẻo của piano và các đàn dây, tạo nên cung bậc cảm xúc khác nhau. Diễn viên Cha Tae Hyun đã thể hiện bài hát nền của phim.
Phim bắt đầu khởi chiếu từ 1/3 tại các rạp trên toàn quốc.
Thu Hương