Thứ tư, 12/2/2003, 09:05 GMT+7

NSƯT Minh Hằng: ‘Sống một mình cũng hạnh phúc’

âng
NSƯT Minh Hằng.

“Bạn bè thường bảo tôi giảm bớt tiêu chuẩn đi, nhưng thực ra có điều kiện gì đâu. Có lần tôi gặp được một anh chàng rất đẹp trai nhưng nói giọng kiểu "Anh yêu em nắm", nên thôi luôn. Vẫn biết cuộc sống phải phiên phiến đi, nhưng khó quá”, nhân vật thị Mõ trong "Chuyện làng Mầu" tâm sự.

- Chị không hài lòng với mình ở điểm nào?

- Nhiều người bảo tôi khô như ngói. Ai nhìn cũng tưởng ướt át lắm, nhưng khi tiếp xúc thì rất phũ phàng. Với tôi, phàm những người nào không thích thì dứt khoát ngay từ đầu, thà sống một mình còn hạnh phúc hơn. Với đàn ông, nếu yếu đuối một chút là bị đo ván ngay, nên mình phải nghiêm khắc. Tôi thích người vui tính, sôi nổi, nhưng không bắng nhắng. Theo tôi, biết đùa thì mới biết sống.

- Chị nghĩ thế nào khi có người nói chị là một trong những diễn viên chạy sô rất khoẻ?

- Nếu mà chỉ trông vào lương nhà hát được mấy triệu một năm thì làm sao đủ sống. Nói là chạy sô nhưng kịch bản vớ vẩn là tôi không làm. Diễn viên chúng tôi mua danh ba năm nhưng bán danh chỉ cần một giờ, nên không thể nhận bừa.

- Chị từng được Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng danh hiệu "Diễn viên diễn thông minh và duyên dáng" theo kết quả bình chọn của khán giả và các nhà báo. Chị nghĩ thế nào về danh hiệu này?

- Tôi nhớ có lần đạo diễn Doãn Hoàng Giang nói vui: “Em ơi, em phải giả vờ ngu đi một tí thì mới hạnh phúc được. Thông minh quá người ta sợ!”. Cứ tưởng là thông minh thế thôi, nhưng ngoài đời tôi vẫn bị lừa như điên. Các bạn diễn cũng bảo tôi tung hứng giỏi. Tôi nghĩ mình điều khiển được cách diễn của mình. Còn danh hiệu, đó là niềm hạnh phúc không gì bằng, nhưng chắc cũng có phần động viên.

(Theo Thể Thao & Văn Hóa)

Lien he quang cao