Thứ bảy, 8/2/2003, 09:48 GMT+7

Sân khấu kịch TP HCM xuất hiện nhiều diễn viên triển vọng

gọc Điệp và Trần Anh Hùng trong vở Công ty gia tộc (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP)
Ngọc Điệp và Trần Anh Hùng trong vở "Công ty gia tộc" (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM).

Sân khấu Idecaf là nơi có ý thức đào tạo diễn viên trẻ. Điển hình trong năm vừa rồi là Đức Thịnh (vai Nam Tào), Đại Nghĩa (vai Táo) rất duyên dáng trong vở "12 bà mụ". Trong vở "Lão Ớt", cả hai cũng chứng tỏ được nét diễn linh hoạt, tạo dấu ấn cho nhân vật.

Các nghệ sĩ đàn anh như Thành Lộc, Kim Xuân, nghệ sĩ Hữu Châu, Thanh Thủy, đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn, Hùng Lâm cũng luôn có ý thức truyền nghề cho thế hệ trẻ. Nghệ sĩ Hữu Châu cho biết: “Trong quá trình tập, chúng tôi cố gắng giúp các em gợi mở suy nghĩ, phân tích tính cách nhân vật, tạo sự tranh luận để các em có thêm kinh nghiệm”.

Ở Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, chiếc nôi đã từng dát vàng cho một thế hệ diễn viên giỏi nghề như: Thành Lộc, Việt Anh, Thanh Thủy, Hồng Vân... hiện vẫn là đầu tàu đào tạo diễn viên trẻ. Những tên tuổi mới như: Kim Ngân, Trần Anh Hùng, Ngọc Điệp, Nhất Tuấn, Vũ Huân, Mỹ Hằng... đã thu hút được sự chú ý của khán giả qua các vở: Yêu, Giấc mơ vui, Người mẫu... Riêng ở Nhà hát Kịch TP HCM có: Hòa Hiệp, Quốc Thuận, Hoàng Nga... diễn xuất tốt qua vở Sân ga tình yêu. Hàng loạt diễn viên đã tiến bộ vượt bậc so với lúc mới tốt nghiệp như: Thái Hòa (vai ông Tư, vở Bóng đá, Ôi... đá bóng), Thanh Thúy (vai Lan, vở Người mẫu nhí), Kim Huyền (vai người vợ trong vở Yêu), Việt Hương (vai Vui, vở Bến đục, bến trong), Thúy Nga (vai cô công nhân trong vở Cái bình cổ)... Kim Huyền tâm sự: “Chúng tôi rất muốn được học hỏi kinh nghiệm ở đàn anh đi trước, do vậy trong quá trình tập, chúng tôi chăm chú theo dõi các anh chị phác họa nhân vật và đó là bài học quý giá”.

NSƯT Ngọc Giàu nhận xét: “Hiện đã manh nha những tín hiệu vui. Bởi, làm kịch trong cơ chế thị trường rất khó tìm được những vai kịch mang tính văn học, nhưng giá trị là ở chỗ các diễn viên trẻ có điều kiện tiếp cận với nhiều loại thị hiếu. Cái khó là tồn tại nhưng không bị đồng hóa”. Điều quan ngại đó quả là mối lo chung, vì ở một vài sân khấu việc các diễn viên trẻ ảnh hưởng quá nhiều thần tượng của mình đã phần nào giảm đi sức sáng tạo riêng biệt. Thỉnh thoảng vẫn bắt gặp nét diễn của Đại Nghĩa, Đức Thịnh, Vũ Đình Toàn giống NSƯT Thành Lộc và Hữu Châu, hoặc Bảo Châu na ná Hồng Đào, Kiều Oanh tựa NSƯT Hồng Vân, Việt Hương giống Hồng Nga, Ngọc Giàu...

NSƯT Phương Quang tâm sự: “Ngày xưa tôi cũng đã từng mê đệ nhất danh ca Út Trà Ôn, nghĩ cứ bắt chước cách ca của ông thì sẽ nổi tiếng, nhưng khi vào nghề tôi mới biết không ai có thể ca hay hơn ông bài Tình anh bán chiếu, chỉ bằng cách phải tạo cho mình một giọng ca riêng, để vẫn với Tình anh bán chiếu nhưng có cách nhả chữ, lấy hơi khác với cậu Mười Út Trà Ôn. Các bạn trẻ hãy mạnh dạn bộc lộ mình, đừng vô ý thức để... trở thành bản sao của thần tượng”.

(Theo Người Lao Động)

Lien he quang cao