Các nghệ sĩ hải ngoại đón Tết
"Hình thức, sự thiếu thốn hương vị Tết không phải là quan trọng. Cái Tết có thực sự vui và ý nghĩa hay không nằm chính ở lòng mình. Hơn nữa, giờ đây, ngay tại thành phố Paris mà tôi đang sinh sống cũng đầy đủ bánh chưng, bánh tét", đó là tâm sự của đạo diễn Việt Linh trong ngày năm mới.
Với Việt Linh, từ khi có gia đình và định cư ở Pháp, chị vẫn tiếp tục về Việt Nam làm phim và đi nhiều nước để tham gia các chương trình liên quan đến nghề nghiệp.
 |
| Ca sĩ Khánh Ly. |
Ca sĩ Khánh Ly: Trong 27 năm qua, tôi ít có cơ hội đón năm mới ở nhà, mà thường là đi hát xa. Lúc đầu, tôi cũng cảm thấy buồn vì mình… đi bên cạnh niềm vui của mọi người, nhưng lâu rồi cũng quen, không cảm thấy buồn nữa, nhưng cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó thì vẫn còn.
Ngày Tết là thời khắc thiêng liêng và mọi người thường cầu nguyện những điều may mắn nhất sẽ đến với mình. Tôi không còn nhiều thời gian để mơ ước. Vả lại, tôi đã có quá nhiều may mắn rồi, có nên tham lam quá không? Nhưng nếu có thể, tôi mong được xứng đáng mãi với lòng yêu thương của anh Trịnh Công Sơn và khán thính giả ở khắp mọi nơi. Về cuộc sống, tôi hiện sống bình an tại một thành phố nhỏ của miền Nam California. Ngoài những ngày cuối tuần đi hát, tôi chỉ ở nhà làm vườn, đọc sách, nấu ăn và chơi với Ling Ling… người yêu 4 chân của tôi. Tóm lại tôi rất bằng lòng với cuộc sống của mình. Nhân dịp này, tôi xin chúc khán giả một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc và sức khoẻ.
 |
| Ca sĩ Giao Linh. |
Ca sĩ Giao Linh: Đây là cái tết thứ hai tôi được ở VN. Không thể tả hết cảm xúc, chỉ biết rằng, hai vợ chồng tôi cảm thấy rất vui. Ngoài phố, ai cũng hớn hở đi sắm Tết. Còn ở bên kia thì chỉ đến khu người Việt mới thấy nhộn nhịp. Bên Australia cũng mời qua hát nhưng tới mùng 10 tôi mới đi vì không thể bỏ ăn Tết ở quê nhà được.
Ở bên Mỹ, cứ đến giao thừa, vì quá thèm không khí Tết, vợ chồng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ thủ tục cúng lễ như ở VN. Hai vợ chồng mua sắm suốt mấy ngày hôm nay, đầy nhà rồi mà vẫn cảm thấy thiếu. Tôi rất mê món bánh tét, nhất là bánh tét rán nhưng vì sợ mập nên chỉ dám ăn 1-2 miếng thôi. Tết này, tôi lên kế hoạch đi hát ở phòng trà M&Tôi, Đầm Sen (TP HCM) và rất nhiều tụ điểm khác, chỉ sợ sức khoẻ không cho phép. Mấy hôm nay, dọn nhà, mua sắm nhiều, người đã thấy muốn bệnh rồi.
Thu Hương - Thu Trang