Thứ ba, 4/2/2003, 09:57 GMT+7

Nguyễn Thị Thu Huệ vẫn say sưa viết

Nguyễn Thị Thu Huệ.

Chị có đôi mắt đẹp, như người ta thường nói phụ nữ có đôi mắt đẹp nhất định làm thơ viết văn rất hay. Xuân này, tuổi chị đã nhích gần tới con số 40 với vốn sống vơi đầy trong các truyện ngắn và tiểu thuyết. Năm 2003, chị sẽ ra mắt đứa con "Ngủ muộn" với độ dày khoảng 400 trang.

Năm qua là một năm gặt hái của chị, đầu năm có một chuyến công du sang Mỹ, sau đó là hàng loạt truyện ngắn được đăng tải trên các báo và cuối năm là giải nhì với số tiền thưởng 25 triệu đồng cho kịch bản phim nhựa Những ngày xưa yêu dấu, trong cuộc thi do Cục Điện ảnh và hãng Annet (Hàn Quốc) phát động.

Là trưởng phòng nội dung II ở Hãng phim Truyền hình Việt Nam, Thu Huệ bận tíu tít với đủ thứ họp hành và trách nhiệm làm 60-70 tập phim một năm. Trong gia đình, chị còn có nghĩa vụ lo lắng, chăm sóc hai hoàng tử đang tuổi ăn tuổi nghịch. Vậy mà chị vẫn sáng tác đều và rất nhanh. Chị bảo ấy là do đã suy ngẫm vấn đề cần viết rất lâu, có khi hàng năm trời, rồi khi đã chín muồi thì viết như lên đồng. Nhiều lúc, chị say sưa dốc người viết, lúc xong đã khát khô cả cổ. 

Bề ngoài trông chị rất hiện đại, thế nhưng chị lại là một nhà văn rất lạc hậu về kỹ thuật. Chị không dùng máy vi tính mà chỉ viết tay hoặc đánh máy chữ. Chị sợ phải loay hoay, tâm trí vướng bận vào những rắc rối ngoài ý muốn, để lại rơi hết câu chữ, mất hết ý tuởng sáng tác.

Thời gian gần đây, Thu Huệ có thay đổi trong phong cách sáng tác. Ngày trước, chị hay viết về tình yêu, về những người phụ nữ yêu đến đam mê nhưng luôn chịu thiệt thòi. Bây giờ, chị lại thiên về xu hướng hiện thực cuộc sống, để rồi thoát ra khỏi cái hiện thực ấy và đưa nhân vật của mình đến sự hoàn thiện hơn. Vốn sống, sự trải nghiệm và thực tế thay đổi từng ngày đã tác động sâu sắc vào ngòi bút của chị.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

Lien he quang cao