Thứ tư, 22/1/2003, 05:10 GMT+7

Thành Lộc: 'Sống biết tha thứ, nhẫn nại sẽ thanh thản hơn'

Diễn viên Thành Lộc.
Diễn viên Thành Lộc.

Vai diễn Thanh Nhã trong vở kịch "Trùm lừa", đã mang lại nhiều buồn bực cho nghệ sĩ Thành Lộc nhưng nó cũng là một trong những vai diễn xuất sắc của anh trong năm qua. Nhân vật chính là kẻ giả gái, chuyên đi lừa gạt. Tuy nhiên, cách diễn xuất thần lại khiến anh bị gièm pha.

- Anh nghĩ gì sau những chuyện vừa qua?

- Con người ai cũng sẽ có những lúc khó khăn. Và chuyện vừa qua là thử thách lớn nhất mà tôi phải đối mặt. Khi nhận vai Thanh Nhã, tôi cũng đoán được sẽ có phản ứng. Nhưng tôi không ngờ lại quá nặng nề và tiêu cực như thế.

- Anh có sợ khi phải diễn lại vở kịch trên?

- Rất sợ. Khi tôi bước ra sân khấu, nói lời thoại đầu tiên, cả khán phòng im lặng. Nhìn xuống khán giả, tôi như không làm chủ được mình. Tôi không diễn được. Nhưng chỉ sau vài phút, cái tôi trên sân khấu đã thắng cái tôi đời thường. Và sau đó, mọi người cũng tán thưởng. Tôi biết, khán giả đến xem chỉ vì tò mò. Nhưng quan trọng là khi ra về, chính nghệ thuật đã thắng tất cả. Bây giờ, tôi có thể nói rằng năm qua Trùm lừa vẫn luôn là vở đầy ắp khán giả.

- Nếu có một vai diễn phải cải trang nữ, anh sẽ tiếp tục chứ?

- Sao lại từ chối, nếu đó là vở hay. Cái tồi tệ nhất tôi không bao giờ nghĩ tới mà nó đã xảy ra rồi thì sao tôi phải sợ nữa?

- Anh bắt đầu sống bất cần dư luận?

- Không, tôi vẫn và rất quan tâm. Nhưng tôi đang tập cho mình phải quân bình lại những gì xảy ra với mình. Sống biết tha thứ, nhẫn nại và tâm hồn thanh thản. Nói thật, đến bây giờ, mọi việc đã qua nhưng tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần làm việc thật tốt.

- Hiện tại, điều gì làm anh quan tâm nhất?

- Vẫn sẽ theo nghề. Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ nghề. Nếu trước đây trên sân khấu tôi phấn đấu để tạo dựng tên tuổi thì bây giờ tôi phải làm việc cật lực để giữ vững tên tuổi của mình. Đơn giản có thế thôi.

(Theo Thể Thao Ngày Nay)

Lien he quang cao